Anh Em BQT không giải quyết dùm em thì em đành làm thơ
Tựa Thơ có tên
Dại Khôn

Thiên hạ tranh nhau nói dại khôn
Biết ai nên dại biết ai khôn
Khôn nơi tửu sắc là khôn dại
Dại chốn MU ấy dại khôn
Những kẻ nói khôn người khôn dại
Ai người nói dại ấy người khôn
Vòng đời chớ quẩn gì khôn dại
Rốt cuộc rồi ai biết dại khôn
tác giả : DanielGame

lâu lâu không làm thơ đã làm thì làm tới bến
anh em MUHN chấm điểm cái hen

Quan công ăn ớt mặt đỏ gay
Bên kia thái tử đứng khoanh tay
Thằng mọi râu ria cầm cái mác
Con cụa nằm dưới chú cò gầy

Mong ADM giải quyết dùm em cái hen
em vào được SV Anh Hùng nhưng mà SV Huyền Thoại thì không vào được
mong anh em BQT giải quyế dùm cái hen thơ hay hoặc Zở anh em chấm điểm cái