Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 51
  1. #1
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài

    Angry Game vẫn Train...! k0 quên niềm đam mê Thơ Văn

    __Nhộn nhịp hòa tan nỗi buồn
    Đã qua những ngày mưa tuông trong lòng
    __Nắng lên ấm dần căn phòng
    Mờ u trờ lại bỏ trông bao ngày

  2. #11
    Senior Member horj's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    312
    Like
    44
    Được Like 8 lần trong 8 bài
    Trích Được post bởi DatMa86 Xem bài viết
    Horj nay đã ko còn hòn.
    Đã làm thái dám còn đòi Lòn sao!
    Ý mày là nói 2 tao.
    Thằng Bờm mà biết làm thơ giết mày.

  3. #12
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi horj Xem bài viết
    Đạt yêu Bờm nhiều lắm rồi
    Từ lúc chia nhau miếng mồi chén rượu
    Giá như rượu có chất trơn
    Thì rượu có thể mơn trớn đôi gay
    Giúp Đạt có thể đút ngay
    Giúp Bờm thông ass lâu nay gỉ mòn
    Thanh niên đã có vợ hiền
    Chú mày nghỉ bậy ăn liền dao găm
    Thanh niên xuất khẫu trời gầm
    Còn mày Xuất khẩu như hầm chén bơ...

  4. #13
    Senior Member horj's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    312
    Like
    44
    Được Like 8 lần trong 8 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Thanh niên đã có vợ hiền
    Chú mày nghỉ bậy ăn liền dao găm
    Thanh niên xuất khẫu trời gầm
    Còn mày Xuất khẩu như hầm chén bơ...
    Bác bờm là nóng quá cơ
    Anh em vui vẻ làm thơ thôi mà
    Tao chỉ trêu tý thôi mà
    Vậy mà mày nóng nói là chém tao

  5. #14
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi horj Xem bài viết

    Còn đây là ảnh vợ hiền
    Chú mày lớ mớ làm phiền anh nghe
    Nơi này không phải chẻ tre
    Đừng làm anh giận tặng ve tung hoành

  6. Các thành viên đã Like nguyenbom1 cho bài viết này:

    horj (07-11-2013)

  7. #15
    Senior Member horj's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    312
    Like
    44
    Được Like 8 lần trong 8 bài
    Vãi thánh . Ai chả biết m có vợ rồi

  8. #16
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi horj Xem bài viết
    Bác bờm là nóng quá cơ
    Anh em vui vẻ làm thơ thôi mà
    Tao chỉ trêu tý thôi mà
    Vậy mà mày nóng nói là chém tao
    Gạch tao cả đống cả bầy
    Ngon nhảy lần nữa ăn dầy đấy cưng
    Anh đây không phải vương xưng
    Nhưng cũng đủ đáng làm gương cho mày

  9. #17
    Senior Member horj's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    312
    Like
    44
    Được Like 8 lần trong 8 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Gạch tao cả đống cả bầy
    Ngon nhảy lần nữa ăn dầy đấy cưng
    Anh đây không phải vương xưng
    Nhưng cũng đủ đáng làm gương cho mày
    Nhìn vợ mày thật là xinh
    Khoác mình áo cưới lung linh ngất trời
    Mày là sướng nhất trên đời
    COn ngoan vợ đẹp hết lời ngợi khen

  10. #18
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi horj Xem bài viết
    Nhìn vợ mày thật là xinh
    Khoác mình áo cưới lung linh ngất trời
    Mày là sướng nhất trên đời
    COn ngoan vợ đẹp hết lời ngợi khen
    __Thân Ất mà cứ mà vương
    Vừa tung vừa hứng văn chương chưa rành
    __Gạch đây chưa ném đã lành
    Chú không xin lỗi anh phành ngô khoai..
    (* tức con ếch)

  11. #19
    Senior Member horj's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    312
    Like
    44
    Được Like 8 lần trong 8 bài
    Nóng không có lợi . Bình tĩnh

  12. #20
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi horj Xem bài viết
    Nóng không có lợi . Bình tĩnh
    __Anh buồn chú còn chọc anh
    Không mau xin lỗi làm lành thì biết
    Anh nóng chú cũng đã biết
    Đừng nghỉ cá lóc mà giết anh nha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •