Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 75

Chủ đề: Zô Đi

Hybrid View

  1. #1
    Giải Nhất Tay Bơi Lội và Đua Ngựa Cừ Khôi halong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    2,365
    Like
    183
    Được Like 180 lần trong 144 bài
    Anh đi Công tác Pờ lây
    Ku dài dằng dặc biết Ngày nào ra ^_^

  2. 2 thành viên Like halong cho bài viết này:

    quangtran156 (24-10-2013), USDpro (24-10-2013)

  3. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    3,300
    Like
    290
    Được Like 528 lần trong 324 bài
    __nơi đây toàn những anh tài
    thơ ca thi phú rạng ngời tài năng
    __game thủ ta vẫn làm thơ
    câu văn nét chữ cho đời thêm vui
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý

  4. Các thành viên đã Like Capricorn cho bài viết này:

    quangtran156 (24-10-2013)

  5. #3
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi Capricorn Xem bài viết
    __nơi đây toàn những anh tài
    thơ ca thi phú rạng ngời tài năng
    __game thủ ta vẫn làm thơ
    câu văn nét chữ cho đời thêm vui
    Mở mắt nữa đêm nhìn bầu trời.
    Ới zời ơi hỡi cái thời trẻ trâu.
    Tài năng thời trẻ để đâu
    Anh hùng bàn phím bao giờ mới Giàu

  6. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    3,300
    Like
    290
    Được Like 528 lần trong 324 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Mở mắt nữa đêm nhìn bầu trời.
    Ới zời ơi hỡi cái thời trẻ trâu.
    Tài năng thời trẻ để đâu
    Anh hùng bàn phím bao giờ mới Giàu
    __giầu sang thì có là chi
    khi mà mơ ước phai dần tuổi xuân
    __dẫu rằng đời lắm gian truân
    bạn ơi hãy giữ một niềm đam mê
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý

  7. #5
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi Capricorn Xem bài viết
    __giầu sang thì có là chi
    khi mà mơ ước phai dần tuổi xuân
    __dẫu rằng đời lắm gian truân
    bạn ơi hãy giữ một niềm đam mê
    Đam mê chỉ để thời xuân
    Đã qua ngày tháng trẻ trâu luận bình
    Nay đây mai đó la cà
    Cuộc chơi vẫn diễn giẫu là đam mê..

  8. #6
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    3,300
    Like
    290
    Được Like 528 lần trong 324 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Đam mê chỉ để thời xuân
    Đã qua ngày tháng trẻ trâu luận bình
    Nay đây mai đó la cà
    Cuộc chơi vẫn diễn giẫu là đam mê..
    tháng ngày yêu dấu khi xưa
    qua rồi để lại một hồi ức xưa
    ngày "dần" tháng "lớn" nay "khôn"
    thời gian trôi mãi ta còn lại chi
    đường dài dẫu lắm chông gai
    bạn ơi chớ nản tôi ở nơi đây
    4 năm mưa nắng dãi dầu
    một ngày nắng hạn chớ đừng bỏ nhau
    cuộc chơi nối tiếp cuộc chơi
    đam mê còn đó ta còn bên nhau
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý

  9. #7
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    Thơ ca họa chữ bớt sầu
    Tâm hồn thanh thản một màu vui tươi.
    Không hay xin chớ gượng cười,
    Chê bai thẳng thắn biết lời người răn.
    Nếu mà chẳng có cách ngăn,
    Tâm giao tri kỉ khó khăn chia cùng.
    Người thương xin chớ ngại ngùng,
    Thêm người thêm bạn vui chung tháng ngày.
    Tôi đây cũng đã tỏ bày,
    Cầu mong thầm ước rượu say nơi này.



    tiếp đê

  10. #8
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    3,300
    Like
    290
    Được Like 528 lần trong 324 bài
    Trích Được post bởi ๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Xem bài viết
    Thơ ca họa chữ bớt sầu
    Tâm hồn thanh thản một màu vui tươi.
    Không hay xin chớ gượng cười,
    Chê bai thẳng thắn biết lời người răn.
    Nếu mà chẳng có cách ngăn,
    Tâm giao tri kỉ khó khăn chia cùng.
    Người thương xin chớ ngại ngùng,
    Thêm người thêm bạn vui chung tháng ngày.
    Tôi đây cũng đã tỏ bày,
    Cầu mong thầm ước rượu say nơi này.



    tiếp đê
    Thơ ca bày tỏ cõi lòng
    Buồn vui cay đắng ta cùng sẻ chia
    Tâm tình ai nỡ cười chê
    Cùng nhau san sẻ ngọt bùi đắng cay
    Rượu sầu uống mãi chẳng say
    Bạn hiền nâng chén ta đây vui vầy
    Dẫu rằng ngày tháng qua đi
    Nơi đây tụ lại một tình anh em...
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý

  11. #9
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi Capricorn Xem bài viết
    Thơ ca bày tỏ cõi lòng
    Buồn vui cay đắng ta cùng sẻ chia
    Tâm tình ai nỡ cười chê
    Cùng nhau san sẻ ngọt bùi đắng cay
    Rượu sầu uống mãi chẳng say
    Bạn hiền nâng chén ta đây vui vầy
    Dẫu rằng ngày tháng qua đi
    Nơi đây tụ lại một tình anh em...
    Rượu đến phiên ai sao âm thầm quá vậy uống nhanh nhanh cho đệ ké 1 ly.

    Thơ ca giành lúc về đêm
    Sang sớm mở mắt đề giành ngày vui
    Nơi đây tụ họp cả Guild
    Mừng Anh em đã trở về với ta.
    Xin Người chớ vội đi xa
    Anh em bằng hữu cùng ra chiến trường

  12. #10
    Senior Member Lee Fanny's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    526
    Like
    10
    Được Like 13 lần trong 13 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Đọc xong cho 1 bài thơ mới nhá....!
    bài hát con nhà nghèo chứ gì ))))))))) đến h vẫn chứa vào được MU quá chán

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •