Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 75

Chủ đề: Zô Đi

Hybrid View

nguyenbom1 Zô Đi 24-10-2013, 09:18 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Đọc thơ bác thấy bần... 24-10-2013, 09:26 AM
Capricorn chế từ bài hát kiếp nghèo ah... 24-10-2013, 09:30 AM
nguyenbom1 Edit đó thầy :)) 24-10-2013, 09:31 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• mod tiếp đê 24-10-2013, 09:32 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Vào mau đợi tớ tí nào Cúi... 24-10-2013, 09:33 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• [QUOTE=๖ۣۜNo๖ۣۜThanks... 24-10-2013, 09:37 AM
nguyenbom1 Khi tôi sinh ra mang được... 24-10-2013, 09:39 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• cópy còn thiếu chán thế :D 24-10-2013, 09:40 AM
nguyenbom1 mình có nói mình k0 coppy đâu... 24-10-2013, 09:42 AM
halong Anh đi Công tác Pờ lây Ku... 24-10-2013, 09:38 AM
Capricorn __nơi đây toàn những anh tài... 24-10-2013, 09:39 AM
nguyenbom1 Mở mắt nữa đêm nhìn bầu trời.... 24-10-2013, 09:41 AM
Capricorn __giầu sang thì có là chi... 24-10-2013, 09:43 AM
nguyenbom1 Đam mê chỉ để thời xuân Đã... 24-10-2013, 09:53 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Thơ ca họa chữ bớt sầu ... 24-10-2013, 09:42 AM
Capricorn Thơ ca bày tỏ cõi lòng Buồn... 24-10-2013, 09:55 AM
nguyenbom1 Rượu đến phiên ai sao âm thầm... 24-10-2013, 10:00 AM
Lee Fanny bài hát con nhà nghèo chứ gì... 24-10-2013, 09:43 AM
halong Bướm đồng động đến thì bay... 24-10-2013, 09:43 AM
Hera http://www.youtube.com/watch?v... 24-10-2013, 09:44 AM
nguyenbom1 Tôi đây 1 bữa nữa sầu Tâm... 24-10-2013, 09:50 AM
nguyenbom1 Nhanh nào không mất phần Mod... 24-10-2013, 09:54 AM
anhtram501 1 mình đúng chờ MU Mod nhìn... 24-10-2013, 09:55 AM
Capricorn __bạn ơi xin chớ có sầu niềm... 24-10-2013, 10:05 AM
halong Bên nhau nhớ phải bên nhau... 24-10-2013, 10:08 AM
nguyenbom1 Miếng cơm manh áo ai giành... 24-10-2013, 10:13 AM
Capricorn __trà chanh ra phố nhà thờ... 24-10-2013, 10:19 AM
nguyenbom1 Thanh niên đã có vợ rồi Chớ... 24-10-2013, 10:24 AM
halong Miếng Cơm , Manh Áo ai giành... 24-10-2013, 10:20 AM
nguyenbom1 Đừng hòng mơ tưởng lung tung... 24-10-2013, 10:28 AM
TaoThao Ghớm vào toàn thấy thánh thơ... 24-10-2013, 10:23 AM
halong ^________^ vãi L thì mặc... 24-10-2013, 10:29 AM
TrungTrungNam Bây giờ là 2' giành cho quảng... 24-10-2013, 10:26 AM
Capricorn Nhắc nhỏ vs bạn Trung Nam... 24-10-2013, 10:29 AM
TrungTrungNam Anh ơi! Em đã chừa rồi Lần... 24-10-2013, 10:34 AM
Lee Fanny chán vãi không vào được... 24-10-2013, 10:39 AM
nguyenbom1 Nếu thích thì làm vài câu ở... 24-10-2013, 10:43 AM
halong Neptune đâu phải là ham Chỉ... 24-10-2013, 10:44 AM
nguyenbom1 Đừng hòng mà lừa được người... 24-10-2013, 10:46 AM
halong Trời cho là Mệnh Đàn Ông... 24-10-2013, 10:50 AM
Capricorn Rượu ngon phải có bạn hiền... 24-10-2013, 10:55 AM
halong Đáp lại: Xuống Mâm thì mặc... 24-10-2013, 10:56 AM
nguyenbom1 Ta nói người hãy đừng cười... 24-10-2013, 11:02 AM
TrungTrungNam Thi đua ta quyết thi đua !... 24-10-2013, 10:55 AM
OneHisThaiDuong làm thân con gái xướng như... 24-10-2013, 11:05 AM
nguyenbom1 Xưa kia người hay có câu Lấy... 24-10-2013, 11:08 AM
huunghia123 Mình tặng các bác bài thơ :)... 24-10-2013, 11:08 AM
RoMin Trời ơi toàn là thánh thơ Em... 24-10-2013, 11:16 AM
nguyenbom1 Trên cành trái vẫn còn xanh... 24-10-2013, 11:18 AM
๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• TOPIC Clos! bởi vì k ai... 24-10-2013, 11:17 AM
nguyenbom1 thơ bác em nối từ nãy giờ... 24-10-2013, 11:20 AM
halong Ngày dài tháng rộng bạn ơi... 24-10-2013, 11:31 AM
nguyenbom1 Anh ơi phân biệt tuỗi àh... 24-10-2013, 11:34 AM
9Life http://www.youtube.com/watch?v... 24-10-2013, 11:42 AM
nguyenbom1 ở đây đố vui nên thơ bạn đừng... 24-10-2013, 11:44 AM
9Life Văn bản gốc thôi =)) 24-10-2013, 11:53 AM
nguyenbom1 tôi đâu có nói tôi không... 24-10-2013, 12:09 PM
USDpro lần sau nếu có làm thơ xin... 24-10-2013, 11:50 AM
upup124 GIÁO VIÊN DẠY KÈM TIẾNG ANH... 24-10-2013, 12:58 PM
Chaos Nhắc nhở các bạn trong topic... 25-10-2013, 10:24 AM
HelloZGirl mình nhớ ko lầm đây là bài... 25-10-2013, 10:58 AM
  1. #1
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài

    Angry Zô Đi

    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Đọc xong cho 1 bài thơ mới nhá....!

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Đọc xong cho 1 bài thơ mới nhá....!

    Đọc thơ bác thấy bần thần
    Sao mà không thấy âm vần đi đâu?
    Dẫu rằng cũng mấy chục câu
    Nhưng đâu rồi đó, độ "sâu " trong bài



    thánh thơ tiếp chiêu...

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    3,300
    Like
    290
    Được Like 528 lần trong 324 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Đọc xong cho 1 bài thơ mới nhá....!
    chế từ bài hát kiếp nghèo ah bạn :v
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý

  4. #4
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi Capricorn Xem bài viết
    chế từ bài hát kiếp nghèo ah bạn :v
    Edit đó thầy

  5. #5
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    mod tiếp đê

  6. #6
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    Trích Được post bởi ๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Xem bài viết
    mod tiếp đê
    Vào mau đợi tớ tí nào
    Cúi đầu chào cả thi hào nơi đây


    tiếp 2 từ cuối ai giỏi vào đê

  7. #7
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    [QUOTE=๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°•;943953]Vào mau đợi tớ tí nào
    Cúi đầu chào cả thi hào nơi đây


    Nơi đây văn thơ vui vầy
    Bằng tình thi hữu vui say
    ý vần


    chán quá lại phải tiếp

  8. #8
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Nghèo nhưng luôn luôn HÉ môi cười
    Luôn luôn vẫn yêu đời .. luôn luôn vẫn tươi cười nàyyy

    Chưa bao giờ tôi có tiền trong tay (oh)
    Tôi phải lo nghĩ làm sao sống trọn hôm nay ?
    Nhạc thì vẫn viết , lời thì vẫn bay , nghèo thì vẫn biết như thế này cũng hay
    Suốt ngày chỉ biết đàn ca sáo nhị
    Nhạc bật lên ừ mình làm lại tí
    Để cho quên hết cái sự đời này đi x2

    Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo
    Nên ngại không dám nói yêu ai một câu
    Dám mơ dám mộng gì sang đâu
    Người ta sẽ bảo mình ham giàu
    Còn thêm cái tính thích trèo cao

    Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn
    Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
    Muốn mua món qùa tặng cho em làm duyên với nàng mà không tiền
    Nhờ em thông cảm cho mình liền

    Em ơi nghèo khó có tội gì đâu em ?
    Hãy trả lời anh đi , trả lời anh đi , đừng nhẫn tâm làm thinh !!!!!!!!!!!!

    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi ….




    Bản Full

  9. #9
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    60
    Like
    3
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    Trích Được post bởi nguyenbom1 Xem bài viết
    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá
    Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?

    Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
    Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết
    Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe



    Nghèo nhưng luôn luôn HÉ môi cười
    Luôn luôn vẫn yêu đời .. luôn luôn vẫn tươi cười nàyyy

    Chưa bao giờ tôi có tiền trong tay (oh)
    Tôi phải lo nghĩ làm sao sống trọn hôm nay ?
    Nhạc thì vẫn viết , lời thì vẫn bay , nghèo thì vẫn biết như thế này cũng hay
    Suốt ngày chỉ biết đàn ca sáo nhị
    Nhạc bật lên ừ mình làm lại tí
    Để cho quên hết cái sự đời này đi x2

    Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nghèo
    Nên ngại không dám nói yêu ai một câu
    Dám mơ dám mộng gì sang đâu
    Người ta sẽ bảo mình ham giàu
    Còn thêm cái tính thích trèo cao

    Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn
    Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
    Muốn mua món qùa tặng cho em làm duyên với nàng mà không tiền
    Nhờ em thông cảm cho mình liền

    Em ơi nghèo khó có tội gì đâu em ?
    Hãy trả lời anh đi , trả lời anh đi , đừng nhẫn tâm làm thinh !!!!!!!!!!!!

    Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến
    Tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi ….




    Bản Full


    cópy còn thiếu chán thế

  10. #10
    Thành Viên Guild Killers nguyenbom1's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2,796
    Like
    112
    Được Like 166 lần trong 114 bài
    Trích Được post bởi ๖ۣۜNo๖ۣۜThanks ♥•.ღ°• Xem bài viết
    cópy còn thiếu chán thế
    mình có nói mình k0 coppy đâu

Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •  
Loading...