Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 14
  1. #1
    Thành Viên Guild Killers 0978xxxx's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Địa điểm
    Đông Anh Mảnh Đất Của Dân Chơi Dạt Nhà
    Bài viết
    1,826
    Like
    125
    Được Like 72 lần trong 63 bài

    Trong khi chờ và đợi ae vào đây chém gió cho đỡ buồn :D

    Đêm đêm nóng ấm một bàn tay
    Hoạt động xung quanh một cái chày
    Nhẹ nhàng đều đặntừng nhịp xoắn
    Vắt chày ra nước mới là hay

  2. #2
    Member Lão Đại's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    78
    Like
    1
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    khi nào mới đc chơi sv test đây chán quá đi mất

  3. #3
    Thành Viên Guild Killers 0978xxxx's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Địa điểm
    Đông Anh Mảnh Đất Của Dân Chơi Dạt Nhà
    Bài viết
    1,826
    Like
    125
    Được Like 72 lần trong 63 bài
    cứ ngồi chờ và đợi đi bạn

  4. #4
    Banned 0o0TongDaChu0o0's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    2,506
    Like
    233
    Được Like 130 lần trong 99 bài
    Vắt chày ra nước rất mỏi tay
    Loay Hoay một tí là ăn ngay

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    165
    Like
    0
    Được Like 2 lần trong 2 bài
    thu đi đễ lại lá vàng
    Anh đi đễ lại cho nàng thằng ku
    mùa thu tiếp nối mùa thu
    thằng ku tiếp nối thằng ku ra đời

  6. Các thành viên đã Like Evilsunday cho bài viết này:

    0978xxxx (19-10-2013)

  7. #6
    Thành Viên Guild Killers 0978xxxx's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Địa điểm
    Đông Anh Mảnh Đất Của Dân Chơi Dạt Nhà
    Bài viết
    1,826
    Like
    125
    Được Like 72 lần trong 63 bài
    Trích Được post bởi Evilsunday Xem bài viết
    thu đi đễ lại lá vàng
    Anh đi đễ lại cho nàng thằng ku
    mùa thu tiếp nối mùa thu
    thằng ku tiếp nối thằng ku ra đời
    rất hay like cho bạn

  8. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    165
    Like
    0
    Được Like 2 lần trong 2 bài
    tks chú thớt còn nhìu mà quên hết trơn rồi @@

  9. #8
    Thành Viên Guild Killers 0978xxxx's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Địa điểm
    Đông Anh Mảnh Đất Của Dân Chơi Dạt Nhà
    Bài viết
    1,826
    Like
    125
    Được Like 72 lần trong 63 bài
    Ae nào có những câu thơ hay mau mau mang ra để mọi người thảo luận nào

  10. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    165
    Like
    0
    Được Like 2 lần trong 2 bài
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.

    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thụt về bên ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không ?

    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
    Em ðừng týởng hết, thế là xong!
    Anh về mua lại K 59
    Mai ðón xe hoa tặng kẹo ðồng!

  11. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    165
    Like
    0
    Được Like 2 lần trong 2 bài
    Đẻ đứa con khôn, mát
    lồn rười rượi
    Đẻ đứa con dại, thảm hại
    cái lồn
    thơ hay VL

  12. Các thành viên đã Like Evilsunday cho bài viết này:

    0978xxxx (19-10-2013)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •