Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
T/y luôn làm cho con người ta khôn lên và cũng làm cho con người ta dại đi. Đó là 2 thái cực của con người nhưng nó lại luôn tồn tại và song hành trong kẻ đang love
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
khổ quá ! thế này k có thời gian đi tán gái nhỷ![]()
Yêu là khổ, không Yêu là lỗ
Thà chịu khổ còn hơn là lỗ
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
Yêu đương là sai? Hay cho đi là trái?
Đã biết yêu là đau sao vẫn cứ yêu hoài?
Đừng để tôi phải miệt mài khổ đau đêm thở dài, để tôi biết tôi không là ai!
Yêu đi rồi đau, bao nhiêu là đủ? Đủ để quên được em? Để quên tình đã hết thật rồi!
Để tôi đau từng giờ, để chết trong đợi chờ...
Để tôi biết tôi phải buồn đến bao giờ…
Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)