hay thế............................................ ........
:(~~~~~~~~~~~~~~`
17-04-2012, 08:45 AM
Extracting
Trích:
Được post bởi haiphong
bao giờ...!!!
Bao giờ thương nhớ trở lại đây
ấp ủ con tim bất hạnh này
tìm mãi tìm hoài sao chẳng thấy
nhớ thương mãi mãi những đêm dài...!!!
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
17-04-2012, 08:46 AM
RollsRoyce
bọn này quay ra thơ thẩn nữa cơ ah?
17-04-2012, 08:47 AM
haiphong
Trích:
Được post bởi Extracting
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
anh viết vào đây 1 vần thơ
có lẽ mai sau nó sẽ mờ
dòng chữ trong đây còn đọng lại
những ngày quá khứ đc bên nhau...!!! :)
17-04-2012, 08:53 AM
Extracting
Trích:
Được post bởi haiphong
anh viết vào đây 1 vần thơ
có lẽ mai sau nó sẽ mờ
dòng chữ trong đây còn đọng lại
những ngày quá khứ đc bên nhau...!!! :)
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
17-04-2012, 08:58 AM
haiphong
Trích:
Được post bởi Extracting
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
vl thằng em bài này như là đi chết đê lại phúc đức cho con cháu.vl copy bài này ở đâu thế :))
17-04-2012, 09:05 AM
Extracting
Trích:
Được post bởi haiphong
vl thằng em bài này như là đi chết đê lại phúc đức cho con cháu.vl copy bài này ở đâu thế :))
Từ khi bạn có mặt nơi đây
Không gian như bừng thêm ánh sáng
Và cảm giác thân thương
Lan tỏa đến mọi người
Vì bạn ơi bạn đã
Cho đời một khuôn mặt tươi cười.
17-04-2012, 09:08 AM
RollsRoyce
haha! đéo piết văn học trên lớp thế nào mà chém gió giỏi thế!
17-04-2012, 09:11 AM
Extracting
Trích:
Được post bởi RollsRoyce
haha! đéo piết văn học trên lớp thế nào mà chém gió giỏi thế!
đẳng cấp của 1 thằng chém gió siêu cấp a à :)~
17-04-2012, 09:12 AM
haiphong
Trích:
Được post bởi Extracting
Từ khi bạn có mặt nơi đây
Không gian như bừng thêm ánh sáng
Và cảm giác thân thương
Lan tỏa đến mọi người
Vì bạn ơi bạn đã
Cho đời một khuôn mặt tươi cười.
đây là thể loai Lục Bát
thất ngôn tứ tuyệt hay gì thế em ;))