PDA

View Full Version : tuyển nhân sự làm thơ củ chuối chém gió nào !



blue87
18-04-2011, 07:47 PM
Đã bao mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ
Đã bao mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai....

NgocBich
18-04-2011, 07:49 PM
Chết , vẫn chưa sử dụng à? Hỏng rồi hehe

blue87
18-04-2011, 07:51 PM
Đề nghị NB đọc tiêu đề toppic đê. cười gì

EragonK
18-04-2011, 07:53 PM
bule bây h còn nham hiểm hơn cách đây 1 năm nhỉ

NgocBich
18-04-2011, 07:54 PM
Đề nghị NB đọc tiêu đề toppic đê. cười gì

Tại thấy ông chưa này nọ cùng ai hehe

OneTime
18-04-2011, 07:54 PM
Đã bao lần ve chai
Chưa đạp nhầm mảnh lọ

blue87
18-04-2011, 08:00 PM
bule bây h còn nham hiểm hơn cách đây 1 năm nhỉ

rain lâu lâu đi đâu thế em iu !

EragonK
18-04-2011, 08:01 PM
lâu rồi đi kiếm gái, mãi mà chả kiếm được em nào, cái acc Rain bây h ko biết ở đâu rồi

blue87
18-04-2011, 08:03 PM
lâu rồi đi kiếm gái, mãi mà chả kiếm được em nào, cái acc Rain bây h ko biết ở đâu rồi

hiện tại không ai chơi. đeo W2 cùi cùi. đồ đạc vẫn nguyên xi.

EragonK
18-04-2011, 08:06 PM
h cũng chẳng nhớ ai cầm nữa, số dt thì ko còn
nó bảo về cày, mà xem trên bảng mấy hôm liền chả thấy nhích nổi 1 lv

blue87
18-04-2011, 08:12 PM
nó đang đi vùng cao. bỏ luôn cả acc nó rồi. hehe

EragonK
18-04-2011, 08:17 PM
hix, h có thời gian định xin lại về 8 cho vui
có lẽ anh trong G lúc trước cũng đi hết rồi nhỉ

blue87
18-04-2011, 08:19 PM
Guil đấy tan lâu rồi :D
còn nũa đâu mà tán

EragonK
18-04-2011, 08:21 PM
nhớ lại ngày xưa vừa săn đồ vừa nói phét vui phết
nay đã xa rồi còn đâu

Đại Gia : Long Công Tử
18-04-2011, 08:38 PM
Làm một bài về học sinh thanh lịch
Đời học sinh vô cùng lãng mạn.
Tay cầm bút chân đút ngăn bàn.
Đời học sinh ăn sung ăn khế.
Đời học sinh vác ghế đánh nhau

Tổng Cục Trưởng
18-04-2011, 08:49 PM
Đã bao lần cưa gái , chưa 1 lần được hái
Đã bao lần đang hái , lần nào cũng lo ngai ngái ...

Đại Gia : Long Công Tử
18-04-2011, 08:53 PM
Em thêm một nháy nào ;))
Một tay cầm thuốc cầm silanh
Lên cơn dồn dập phải chích nhanh
Nào ngờ hấp tấp chích không chuẩn
Lên cơn xốc thuốc xùi bọt xanh :))

Út Cưng
18-04-2011, 09:35 PM
Đã bao mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ
Đã bao mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai....


Blue87 làm thơ
Nhân tài thứ thiệt xuất thơ hai dòng
Màu chử lại chọn đỏ hồng
Đọc xong ngẩm nghĩ hai dòng khá hay!

meocodon9x
19-04-2011, 12:09 AM
Con cóc trong hang con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi :|

tuant45
19-04-2011, 12:11 AM
cái này chém hay phết nhỉ hihi...

ToanNEU
19-04-2011, 12:30 AM
em đăng nhờ thư kết bạn

Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngay buồn tháng nhớ năm 2011.. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc xxh, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.

Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.

Châu Bá Thông
19-04-2011, 07:12 AM
Đã bao lần thu sang
Anh ra đi vội vàng
Và bao lần hoang mang
Vì tình yêu anh dở dang...

OneTime
19-04-2011, 07:59 AM
Đã bao lần đưa sinh viên đi cắm trại, chưa một lần vượt trại để tòm tem
Đã bao lần tuần tra khu sinh viên ngủ, chưa một lần được ngủ với sinh viên
=))

blue87
19-04-2011, 09:46 AM
Đã bao lần đi off
Chưa ngồi off cùng e (Thanh Hien ^^)

kaizen
03-05-2011, 11:57 AM
Mặc dù ta ghiền tiến lên
Nhưng bin xập xám ko tên nào bằng

longhomon
03-05-2011, 03:12 PM
Kim Cham Vao Thit Thi Dau
Thit Dam Vao Thit......................Nho Nhau Suot Doi =))

KeoCaoSu
03-05-2011, 03:23 PM
Nửa đêm gà gáy canh 3.
Anh ,em thức dậy cho gà chọi nhau :))
Gà anh cứng cổ đỏ đầu.
Gà em há miệng đớp đầu gà anh !!! :)) =))

Chihiro
11-05-2011, 11:09 AM
Anh yêu em ko gì sánh nổi
Mặc dù em: cô bé mồ côi,
Tình yêu từ phút tình nông nổi
Kết quả là một thằng bé trên nôi.

Chihiro
11-05-2011, 11:11 AM
Anh yêu em ko gì sánh nổi
Mặc dù em: cô bé mồ côi,
Tình yêu từ phút tình nông nổi
Kết quả là một thằng bé trên nôi.
Em yêu anh ko vì của cải
Mặc dù anh: trai một trong nhà
Tình yêu từ cái nhìn mê dại,
Để giờ này được một thằng con trai.

mambo
11-05-2011, 01:23 PM
Con kiến mà leo cành tre,
Leo phải cành cut leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cụt leo vào leo ra.

Dark Knight
11-05-2011, 02:18 PM
Đêm nay trăng sáng vãi lìn....
ngó nghiêng anh hỏi: mùi khìn thơm ghê?
Nhìn anh ấp úng ngại ngùng...
Anh ơi ! bàn toạ em đầy cứt trâu.

DuaMam
11-05-2011, 03:10 PM
Nhìn Ghệ cảm thấy ghê ghê
Nhìn Mu con mắt phê phê lạ thường
Nhìn em chỉ muốn lên giường
Nhìn Mu chỉ muốn xuống giường Pk
Nhìn em chỉ muốn tránh xa
Nhìn Mu chỉ muốn lấy đà bay vô

BosS
11-05-2011, 04:13 PM
Trời mưa...mát quá.. làm bài thơ góp vui cùng AE hèy.:D
Pé ngồi bên khung cửa sổ...
Nhìn trời mưa như nước mắt ai rơi?!
Lặng lẽ từng dòng nhòa nhạt,
Cố tìm quên lại chẵng thể nguôi quên!...

Mưa xóa đi
Hay khơi lên nỗi nhớ?...
Để nhấn chìm những kí ức chông chênh.
Bên ấy mưa?
Anh có ngồi góc cửa?...
Ngắm nhìn trời, nhả làn khói ưu tư...

Pé cũng như mưa Hà thành bất chợt,
Ồ ạt đến tưới mát những mầm cây,
Vươn cao lên, xanh mượt mà cây nhé...
Dù cho mưa... tan biến giữa đất trời...

Dù cho pé mãi xa cách anh thì...
Anh vẫn phải là anh! Đầy hoài bão!!! :D

Út Cưng
11-05-2011, 04:22 PM
Nhìn Ghệ cảm thấy ghê ghê
Nhìn Mu con mắt phê phê lạ thường
Nhìn em chỉ muốn lên giường
Nhìn Mu chỉ muốn xuống giường Pk
Nhìn em chỉ muốn tránh xa
Nhìn Mu chỉ muốn lấy đà bay vô

Út chấm bạn 10 điểm, bố cục thơ lục bát chuẩn, ghép chữ các vầng tốt, giai điệu rất suông sẽ , rất ngắn ngọn nhưng đầy ý nghĩa. Hy vọng được thưởng thức bài kế tiếp.

New.Star
11-05-2011, 04:24 PM
Út chấm bạn 10 điểm, bố cục thơ lục bát chuẩn, ghép chữ các vầng tốt, giai điệu rất suông sẽ , rất ngắn ngọn nhưng đầy ý nghĩa. Hy vọng được thưởng thức bài kế tiếp.

Út ạ...! ;)) ;))

OhMyGod
11-05-2011, 04:26 PM
Làm một bài về học sinh thanh lịch
Đời học sinh vô cùng lãng mạn.
Tay cầm bút chân đút ngăn bàn.
Đời học sinh ăn sung ăn khế.
Đời học sinh vác ghế đánh nhau
hehe cái này đọc rồi google có

DuaMam
11-05-2011, 04:29 PM
Út chấm bạn 10 điểm, bố cục thơ lục bát chuẩn, ghép chữ các vầng tốt, giai điệu rất suông sẽ , rất ngắn ngọn nhưng đầy ý nghĩa. Hy vọng được thưởng thức bài kế tiếp.

chờ mình suy nghỉ đã có người khen sướng thật

DuaMam
11-05-2011, 04:40 PM
Nghe bạn khen lòng tui sướng thật
Nghe bạn khen rao rực niềm vui
Sao khi vui lòng tan nát
Nhìn lá rơi lác đác nghĩ lời thơ
( Một bài song thất lục bát hy vọng nghe ko tệ )

BosS
11-05-2011, 04:40 PM
hàng về đến Nhổn..>:D
Đời người ngắn ngủi ai ơi
Nhanh như hạt nước , mưa rơi mùa hè
Em ngồi một chỗ đi tè
Chưa xong mà đã phải che nắng rồi .

Út Cưng
11-05-2011, 04:52 PM
Nghe bạn khen lòng tui sướng thật
Nghe bạn khen rao rực niềm vui
Sao khi vui lòng tan nát
Nhìn lá rơi lác đác nghĩ lời thơ
( Một bài song thất lục bát hy vọng nghe ko tệ )

Bài này không chấm điểm được :), cứ từ từ thơ văn của bạn sẽ cuốn hút được người đọc! ^^

mikagamitokyo
11-05-2011, 05:05 PM
Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Ỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
Một duyên hai nợ âu đành phận.
Năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có tiền không chích cũng như không....

BosS
11-05-2011, 05:06 PM
Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Ỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
Một duyên hai nợ âu đành phận.
Năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có tiền không chích cũng như không....
ác... bài thơ đóng góp cho hội người đang cai nghiện thì tuyệt đấy :))

Châu Bá Thông
11-05-2011, 05:14 PM
Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Ỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
Một duyên hai nợ âu đành phận.
Năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có tiền không chích cũng như không....


Quanh năm đá bóng ở ven sông
Sách vở chẳng xem để 1 chồng
Bỏ học chơi bài khi thầy vắng
Ham vui, trốn học lại rất chăm
1 Văn, 2 Toán âu đành phận
8 lý, 10 Sinh chẳng quản công
Cha mẹ lo cho con ăn học
Học mà như thế cũng bằng không..

BosS
11-05-2011, 05:15 PM
Quanh năm đá bóng ở ven sông
Sách vở chẳng xem để 1 chồng
Bỏ học chơi bài khi thầy vắng
Ham vui, trốn học lại rất chăm
1 Văn, 2 Toán âu đành phận
8 lý, 10 Sinh chẳng quản công
Cha mẹ lo cho con ăn học
Học mà như thế cũng bằng không..
2 bài có Khung Xương giống nhau nhưng cậu ấy Cũng coi như là có sáng tạo rùi Hiền ah.!. có tố chất :D

DuaMam
11-05-2011, 05:37 PM
Học hành thi cử làm chi
Tú Xương còn rớt huống chi là mình
Học chi cho nó bực mình
Thà ta đua top để rình dc quà

DuaMam
11-05-2011, 05:40 PM
Có tài mà ko có đức sao này sẽ là nhứt ( nhất )
Có đức mà ko có tài thì tiền sẽ sài rai rai

probaby
11-05-2011, 09:04 PM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu.ra đời :D