PDA

View Full Version : Út tập làm thơ!



UtCung
11-04-2011, 11:02 PM
Út tập làm thơ!

Lần đầu Út tập làm thơ
Chỉ là bọc bạch ngu ngơ nỗi lòng
Út là con cả đầu lòng
Tuổi thì bí mật, nhưng lòng cô đơn
Nhiều lúc Út muốn thiệt hơn
Nhưng mà khó hiểu, chẳng hơn ma nào
Giờ đây Út thở thì thào
Mặt mày ủ rủ nghẹn ngào thở ra
Thân hình giờ giống như ma
Chẳng còn tha thước lúc xa học đường
Nữ nhi chí tại bốn phương
Còn đâu dũng khí xưng vương thửơ nào
Bấy giờ ta phải làm sao
Chắc là lên mạng kiếm sao trên trời
Google tra cứu khắp nơi
Mong tìm được thứ để vơi nổi sầu
Phải ngồi tra cứu khá lâu
Mu Hà Nội Net âu thâu hút hồn
Đầu óc bổng quá ra khôn
Không còn cục mịt, máu khôn xuất thần
Anh hùng nổi máu hung thần
Bay vào tạo nick ân cần game MU
Lời cuối xin chúc pro Mu
Anh em đồng sức cùng Mu lập pro
Út xin phúc các pro
Mọi người mạnh khoẻ, lập pro tóp cao!


Tác giả: Út Cưng

KeoCaoSu
11-04-2011, 11:31 PM
hay wá. Hehe

VipXinh
11-04-2011, 11:58 PM
Mod nào thời gian đầu cũng nhiệt tình như thế ;))

quangtuan16289
12-04-2011, 02:04 AM
Đêm khuya trăng sáng giữa trời....
Nhìn trăng lại nhớ tới bạn UtCung
Trăng tròn ko thể chia đôi
Tình ta ko thể xa dời đc nhau
Nhờ người mà chẳng nhớ ta
Thôi thì nhớ lấy những gì về UtCung

OhMyGod
12-04-2011, 04:27 AM
uppppppppppppppppp nào hì tò mò tí út là girl à và út bao nhiêu tuổi rồi nhỉ

UtCung
12-04-2011, 08:48 AM
Đêm khuya trăng sáng giữa trời....
Nhìn trăng lại nhớ tới bạn UtCung
Trăng tròn ko thể chia đôi
Tình ta ko thể xa dời đc nhau
Nhờ người mà chẳng nhớ ta
Thôi thì nhớ lấy những gì về UtCung


Hix! đọc xong cảm động thế? :( thank bạn, nội dung rất ý nghĩa , nhưng rất tiếc đọc nghe lủng củng quá ) :((

Đại Gia : Long Công Tử
27-04-2011, 03:25 PM
Anh đây chỉ biết yêu Ut
Yêu đôi mắt ấy ngày càng thiết tha
Út mang vẻ đẹp kiêu sa
Nhất là những lúc lời ca dâng trào
Trên trời có vạn vì sao
Đời này anh chỉ thiết tha yêu nàng

KeoCaoSu
27-04-2011, 03:55 PM
Lọ mọ ta ghé qua xem
Biết đâu Út viết thơ hay thế này.
Thế là mình lại loay hoay.
Viết vài dòng chữ " Up bài Út Cưng "

0989768223
27-04-2011, 04:03 PM
Út tập làm thơ!

Lần đầu Út tập làm thơ
Chỉ là bọc bạch ngu ngơ nỗi lòng
Út là con cả đầu lòng
Tuổi thì bí mật, nhưng lòng cô đơn
Nhiều lúc Út muốn thiệt hơn
Nhưng mà khó hiểu, chẳng hơn ma nào
Giờ đây Út thở thì thào
Mặt mày ủ rủ nghẹn ngào thở ra
Thân hình giờ giống như ma
Chẳng còn tha thước lúc xa học đường
Nữ nhi chí tại bốn phương
Còn đâu dũng khí xưng vương thửơ nào
Bấy giờ ta phải làm sao
Chắc là lên mạng kiếm sao trên trời
Google tra cứu khắp nơi
Mong tìm được thứ để vơi nổi sầu
Phải ngồi tra cứu khá lâu
Mu Hà Nội Net âu thâu hút hồn
Đầu óc bổng quá ra khôn
Không còn cục mịt, máu khôn xuất thần
Anh hùng nổi máu hung thần
Bay vào tạo nick ân cần game MU
Lời cuối xin chúc pro Mu
Anh em đồng sức cùng Mu lập pro
Út xin phúc các pro
Mọi người mạnh khoẻ, lập pro tóp cao!


Tác giả: Út Cưng


:)) mình ko ngờ út có năng khiếu làm thơ đó

LinDa
27-04-2011, 06:40 PM
Út vào 4 rum đòi thơ
Anh đang uống rượu thơ thơ cái .... =))