PDA

View Full Version : [Thảo Luận Chung] Tập Thơ Những Nhà Văn Kinh Điễn Mu-Hanoi.net



nguyenbom1
29-12-2013, 08:34 AM
--Giang Sơn Anh Hùng Khắp Chốn
Ngựa Vàng Thấm Thía Khôn Chặng Đường
--Mu Vững Vàng Trước Gió Sương
Anh Tài Qua Rồi Chặn Đường Gió Mây
--Đứng Giữa Lòng Người Đâu Hay
Một Thoáng Nhẹ Nhàng Ta Bay Về Đâu


SR: chắc không ra gì nhưng cũng có tí gọi là cảm súc

Tổng Cục Trưởng
29-12-2013, 08:38 AM
--Giang Sơn Anh Hùng Khắp Chốn
Ngựa Vàng Thấm Thía Khôn Chặng Đường
--Mu Vững Vàng Trước Gió Sương
Anh Tài Qua Rồi Chặn Đường Gió Mây
--Đứng Giữa Lòng Người Đâu Hay
Một Thoáng Nhẹ Nhàng Ta Bay Về Đâu


SR: chắc không ra gì nhưng cũng có tí gọi là cảm súc

Cảm xúc nhé em.
Không phải cảm súc.

DuiCui.
29-12-2013, 08:42 AM
Cảm xúc nhé em.
Không phải cảm súc.

Súc có phải trong từ .... ko anh @@
Lỗi Tiếng Việt trầm trọng quá rồi

zzAzarenka
29-12-2013, 08:56 AM
--Giang Sơn Anh Hùng Khắp Chốn
Ngựa Vàng Thấm Thía Khôn Chặng Đường
--Mu Vững Vàng Trước Gió Sương
Anh Tài Qua Rồi Chặn Đường Gió Mây
--Đứng Giữa Lòng Người Đâu Hay
Một Thoáng Nhẹ Nhàng Ta Bay Về Đâu


SR: chắc không ra gì nhưng cũng có tí gọi là cảm súc

có thành ý nhưng người ta không coi trọng ^^

Capricorn
29-12-2013, 10:17 AM
--Giang Sơn Anh Hùng Khắp Chốn
Ngựa Vàng Thấm Thía Khôn Chặng Đường
--Mu Vững Vàng Trước Gió Sương
Anh Tài Qua Rồi Chặn Đường Gió Mây
--Đứng Giữa Lòng Người Đâu Hay
Một Thoáng Nhẹ Nhàng Ta Bay Về Đâu


SR: chắc không ra gì nhưng cũng có tí gọi là cảm súc

__Thơ bờm thật quá cao siêu
Cap đây nghĩ mãi chẳng ra vần nào :D
__Thôi thì hóng hớt đôi câu
Có câu có chữ cho bằng anh em ^^!

BuồnCườiQuá
29-12-2013, 10:36 AM
--Giang Sơn Anh Hùng Khắp Chốn
Ngựa Vàng Thấm Thía Khôn Chặng Đường
--Mu Vững Vàng Trước Gió Sương
Anh Tài Qua Rồi Chặn Đường Gió Mây
--Đứng Giữa Lòng Người Đâu Hay
Một Thoáng Nhẹ Nhàng Ta Bay Về Đâu




SR: chắc không ra gì nhưng cũng có tí gọi là cảm súc
-Tập thở kinh điển vô cùng
-Đọc đi đọc lại vẫn là chữ "không"
-Hóa ra cảm xúc nhất thời
-Chỉ người trong cuộc mới là thần tiên

nguyenbom1
29-12-2013, 11:42 AM
__Thơ bờm thật quá cao siêu
Cap đây nghĩ mãi chẳng ra vần nào :D
__Thôi thì hóng hớt đôi câu
Có câu có chữ cho bằng anh em ^^!
--Thơ bờm để gió để mưa
Mục nát cả vần tranh luận với ai
--Nào giờ gió đỗi mưa sang
Thơ kia mục nát chờ phần người ta
--Bạn hiền chớ vội lo xa
Đâu đâu ai nấy cũng thơ với vần
--Kẻ dỡ người hay tranh phần
Phần Phần khôn nạn để đời nó chê

herotuyen2
29-12-2013, 11:54 AM
cho mấy ông thơ đi Văn Điển hết, chứ kinh điển cái nỗi gì

nguyenbom1
29-12-2013, 11:55 AM
cho mấy ông thơ đi Văn Điển hết, chứ kinh điển cái nỗi gì
kệ tôi cái ông này hay ghê nhá :-" thích thì nhào zô kím xẹo

Capricorn
29-12-2013, 11:59 AM
--Thơ bờm để gió để mưa
Mục nát cả vần tranh luận với ai
--Nào giờ gió đỗi mưa sang
Thơ kia mục nát chờ phần người ta
--Bạn hiền chớ vội lo xa
Đâu đâu ai nấy cũng thơ với vần
--Kẻ dỡ người hay tranh phần
Phần Phần khôn nạn để đời nó chê
__Thơ văn lâu lắm mới sờ
Mò đâu mới thấy đôi ba câu vần
__Giờ đây chữ ngả chữ nghiêng
Nhìn vào thấy tủi bạn hiền chớ chê :(

nguyenbom1
29-12-2013, 12:03 PM
__Thơ văn lâu lắm mới sờ
Mò đâu mới thấy đôi ba câu vần
__Giờ đây chữ ngả chữ nghiêng
Nhìn vào thấy tủi bạn hiền chớ chê :(
--Thì mộc mạc làm vui đời
Bạn nó chớ nghĩ mình giàu thơ văn
--Nếu mà gần bạn thì hay
Quay Tay vài chai thì hay hơn nhiều
--Bờm đây chỉ mủm mỉm cười
Xin ngày gặp mặt chén rượu cùng chia

Capricorn
29-12-2013, 12:09 PM
--Thì mộc mạc làm vui đời
Bạn nó chớ nghĩ mình giàu thơ văn
--Nếu mà gần bạn thì hay
Quay Tay vài chai thì hay hơn nhiều
--Bờm đây chỉ mủm mỉm cười
Xin ngày gặp mặt chén rượu cùng chia
__Chén rượu đưa đẩy vần thơ
Cap đây xin nhận tấm lòng khắc ghi
__Bạn hiền ở tận phương nao?
Mong ngày gặp mặt ta nâng ly mừng >:D<

nguyenbom1
29-12-2013, 12:17 PM
__Chén rượu đưa đẩy vần thơ
Cap đây xin nhận tấm lòng khắc ghi
__Bạn hiền ở tận phương nao?
Mong ngày gặp mặt ta nâng ly mừng >:D<
__Đăk Nông 2 Mùa Mưa Nắng
Bạn hiền gặp mặt sẻ nhớ về ĐăkMil
__Quanh năm cầy cấy cà phê
Miền quê hẻo lánh sao sánh phố xa
--Ở đây người thật người thà
Ăn ở tích đức để giành con cháu.
http://i.upanh.com/rcnzgk

Capricorn
29-12-2013, 12:42 PM
__Đăk Nông 2 Mùa Mưa Nắng
Bạn hiền gặp mặt sẻ nhớ về ĐăkMil
__Quanh năm cầy cấy cà phê
Miền quê hẻo lánh sao sánh phố xa
--Ở đây người thật người thà
Ăn ở tích đức để giành con cháu.


__Cả nghìn cây số cách xa
Hà Nội lạnh giá nhớ mong bạn hiền
__Xa Xa gần tận 2 đầu (2 đầu tổ quốc)
Mu Hà Nội kết tình anh em
__Mong ngày đc gặp mặt nhau
Đến khi gặp mặt không say không về

nguyenbom1
29-12-2013, 12:46 PM
__Cả nghìn cây số cách xa
Hà Nội lạnh giá nhớ mong bạn hiền
__Xa Xa gần tận 2 đầu (2 đầu tổ quốc)
Mu Hà Nội kết tình anh em
__Mong ngày đc gặp mặt nhau
Đến khi gặp mặt không say không về

--Xa cách mặng nồng phương trời
Đak Mil cũng lạnh hiu quạnh người ơi
--Tâm tình của bạn mình xin
Cũng mong ngày gặp cùng nâng chén nồng

nguyenbom1
29-12-2013, 02:15 PM
Mod Nước Mắt Đóng topic hộ bờm nhé hết người chém gió rồi :x

Capricorn
29-12-2013, 02:17 PM
--Xa cách mặng nồng phương trời
Đak Mil cũng lạnh hiu quạnh người ơi
--Tâm tình của bạn mình xin
Cũng mong ngày gặp cùng nâng chén nồng

__Ngày dài lắm chuyện gian nan
Muốn ngồi vui thú khó khăn muôn phần
__Bạn ơi xin hãy đợi chờ
4rum lắm việc mình cần triển khai
__Rồi đây ta chém thơ vần
Tri kỷ là đó mong được gì hơn