PDA

View Full Version : Lâu Lắm Rồi Hôm Nay Mới Có Hứng Thơ Phú Đây...!



nguyenbom1
12-11-2013, 07:19 AM
__Chữ tôi xin gữi cho người
Đầu đường cuối xóm anh cười người vui
__Thơ đây mộc mạc mà vui
Xin anh đừng trách xin bạn đừng chê
__Thơ đây không có chủ đề
Du xuân ngoạn thuỷ hãy về với ta....!


Chém gió với bờm nào các thầy

DatMa86
12-11-2013, 07:23 AM
Anh em ra't thick Bờm ca!
mặc dù lủng củng nhưng mà vẫn hay!
ta ngồi gõ phím mỏi tay!
Anh em đọc được thì nhay tay vào (like)
Đã vào phải chém tào lao
CHo thằng BỜm chết lên ngôi thôi mà
nó vốn tuổi tác đã già
5.3 phát chém chắc là chết luôn

nguyenbom1
12-11-2013, 07:29 AM
Anh em ra't thick Bờm ca!
mặc dù lủng củng nhưng mà vẫn hay!
ta ngồi gõ phím mỏi tay!
Anh em đọc được thì nhay tay vào (like)
Đã vào phải chém tào lao
CHo thằng BỜm chết lên ngôi thôi mà
nó vốn tuổi tác đã già
5.3 phát chém chắc là chết luôn
__Thân bờm bèo dạt mây trôi
Làm sao sứng tuỗi lôi thôi chuyện đời
__Bạn hiền chớ vội nói lời
Bờm là buồn thiệt không lời làm thơ
__Có chém thì chém giây tơ*
Đừng có chém bậy hết mơ thơ vần


*(Tơ ở đây chỉ mỏng manh)

DatMa86
12-11-2013, 07:37 AM
Bờm đã nói vậy thôi mờ
ta đi tắm đã có j tính sau!
anh em thì đã bbieet nhau!
Jam ba câu chuyện thế mà cũng vui!

nguyenbom1
12-11-2013, 07:43 AM
nhanh nhanh hết người thơ văn rồi

Capricorn
12-11-2013, 07:52 AM
__Thân bờm bèo dạt mây trôi
Làm sao sứng tuỗi lôi thôi chuyện đời
__Bạn hiền chớ vội nói lời
Bờm là buồn thiệt không lời làm thơ
__Có chém thì chém giây tơ*
Đừng có chém bậy hết mơ thơ vần


*(Tơ ở đây chỉ mỏng manh)

__Bờm ơi ta bảo bờm này
Văn thơ chưa hết bờm về đội ta :))

herotuyen2
12-11-2013, 07:53 AM
__Bờm ơi ta bảo bờm này
Văn thơ chưa hết bờm về đội ta :))

chả có gì chả có gì
cứ thích đầu đì ông huyện là sao =))

nguyenbom1
12-11-2013, 07:57 AM
__Bờm ơi ta bảo bờm này
Văn thơ chưa hết bờm về đội ta :))
__Về đội đừng ăn mắm cà
Quanh năm 1 miếng chắc là bị điên

DatMa86
12-11-2013, 07:57 AM
__Bờm ơi ta bảo bờm này
Văn thơ chưa hết bờm về đội ta :))

Tam' song rồi ra quán đã.

Capricorn có ý vậy ta!
Bờm này bờm ở rất xa!
chiu. ko thể làm đ.c Vợ nó bật nhạc to như đẫm vào tai Bác Nào bật nhạc to vừa nghe vừa làm thơ em cais

DatMa86
12-11-2013, 07:58 AM
Bờm này ăn nói luyên thuyên
Capricorn Barn nick triền miên bây giờ
Chắc Bờm lại sắp đến giờ
__Về đội đừng ăn mắm cà
Quanh năm 1 miếng chắc là bị điên

nguyenbom1
12-11-2013, 07:59 AM
Tam' song rồi ra quán đã.

Capricorn có ý vậy ta!
Bờm này bờm ở rất xa!
chiu. ko thể làm đ.c Vợ nó bật nhạc to như đẫm vào tai Bác Nào bật nhạc to vừa nghe vừa làm thơ em cais
Đội thơ đấy ông bạn :))

DatMa86
12-11-2013, 08:25 AM
Tâm trạng làm thơ vu vơ...
Rượu chè thơ cóc bét nhè
Thế mà ko muốn lại còn đánh lô
Bây giờ mất cả ô tô.
Còn con SH mang đi cắm rồi
tối nay đã quyết định rồi
05.50.79.97 cứ thế mà fang!
Chủ nợ thì đã dàn Hàng.
sau hôm nay ta sẽ lại đàng hoàng làm thơ
lúc đó khỏi so*. BỜm thơ
Bây giờ tâm trạng thì thua bờm rồi

DatMa86
12-11-2013, 08:31 AM
Thằng nào bơi vào đây ta chém chém giết giét giet''''''
Oan oan tương báo bao giờ mới hết
A Di da phật bỏ dao thành phật.
Nam mô Di Đà nhớ bát canh cà
tội lỗi tội lỗi sát tính của thí chủ qúa mạnh
tội lội xuống sông 3 ngày hết tội
Những lời trên tôi đã nói hết Cáo từ

nguyenbom1
12-11-2013, 08:59 AM
Tâm trạng làm thơ vu vơ...
Rượu chè thơ cóc bét nhè
Thế mà ko muốn lại còn đánh lô
Bây giờ mất cả ô tô.
Còn con SH mang đi cắm rồi
tối nay đã quyết định rồi
05.50.79.97 cứ thế mà fang!
Chủ nợ thì đã dàn Hàng.
sau hôm nay ta sẽ lại đàng hoàng làm thơ
lúc đó khỏi so*. BỜm thơ
Bây giờ tâm trạng thì thua bờm rồi
Nãy giờ đi mua cafe bạn thông cảm giờ mới trả lời được
__Chơi game giải trí vui đời
Cớ sao cứ phải ngồi đợi sung rơi
__Đánh vui giải trí được thôi
Vợ con khổ nỗi nói lời không hay

Shane
12-11-2013, 09:32 AM
1000 like cho chủ topic :))

nguyenbom1
12-11-2013, 09:48 AM
1000 like cho chủ topic :))
nói 1000like thế mà chữ like còn chưa nhấn được

nguyenbom1
12-11-2013, 10:21 AM
up____________

DatMa86
12-11-2013, 12:38 PM
Nãy giờ đi mua cafe bạn thông cảm giờ mới trả lời được
__Chơi game giải trí vui đời
Cớ sao cứ phải ngồi đợi sung rơi
__Đánh vui giải trí được thôi
Vợ con khổ nỗi nói lời không hay
Nhưng Mà khổ lỗi nó cay
hôm nay nhất định phai?? say 1 chầu
kiểu j hôm nay chả giầu
nếu như ko có xe tầu cũng đi
chơi bời vợ chả biết chi
chứ để vợ biết thì chơi kiểu j

Capricorn
12-11-2013, 12:50 PM
__Về đội đừng ăn mắm cà
Quanh năm 1 miếng chắc là bị điên
__Mắm cà mình cùng có nhau
Đâu như ai đó giận nhau đời đời...

nguyenbom1
12-11-2013, 12:53 PM
__Mắm cà mình cùng có nhau
Đâu như ai đó giận nhau đời đời...
__Đừng nói úp úp mở mở
Anh em khó hiểu làm dỡ chuyện vui

DatMa86
12-11-2013, 12:56 PM
nam mô a di đà

horj
12-11-2013, 12:58 PM
Oáp . buồn ngủ quá !

horj
12-11-2013, 01:02 PM
Làm thơ như thể trúng tà
Đọc đi ngẫm lại thế mà lại hay ?
Phải chăng các chú đang bay ?
Hay là các chú ăn may đúng vần !
Thơ hay hai chữ xuất thần !
Đọc xong các chú bần thần khen hay =))

DatMa86
12-11-2013, 01:18 PM
Hận đời hận cả trời .không đối thủ
Hận mình quá tài ba
Hận mình được sinh ra
Để làm trùm 4rum!

nguyenbom1
12-11-2013, 01:31 PM
Hận đời hận cả trời .không đối thủ
Hận mình quá tài ba
Hận mình được sinh ra
Để làm trùm 4rum!
Trùm 4rum :))

Thân phận thấp sao giám sanh
Bần sinh nhỏ bẩn hiền tài đơn côi
Tài ba để lo chuyện đời
Thơ văn là để thú chơi hằng ngày
Bạn hiền chớ vọi vung tay
Làm bể tấm gương sáng nay của mình

Capricorn
12-11-2013, 01:37 PM
__Đừng nói úp úp mở mở
Anh em khó hiểu làm dỡ chuyện vui
__Ý mình nào có gì đâu
Khó khăn cùng trải ngọt bùi cùng chia
__Tuy nghèo nhưng tình thâm sâu
Mắm cà gian khổ miệng cười anh em

nguyenbom1
12-11-2013, 02:33 PM
__Ý mình nào có gì đâu
Khó khăn cùng trải ngọt bùi cùng chia
__Tuy nghèo nhưng tình thâm sâu
Mắm cà gian khổ miệng cười anh em
Đắng cay ngày ấy qua rồi
Nào ai biết được ngày trôi về đâu
Thôi thì ta cứ như nhau
Nghèo sang có được vì nhau 1 lần
Bạn hiền chớ vội bần thần
Còn thơ còn có bờm ta vẫn chờ

Capricorn
12-11-2013, 02:38 PM
Đắng cay ngày ấy qua rồi
Nào ai biết được ngày trôi về đâu
Thôi thì ta cứ như nhau
Nghèo sang có được vì nhau 1 lần
Bạn hiền chớ vội bần thần
Còn thơ còn có bờm ta vẫn chờ

__Ngày dài nắng hạn đã qua
Mưa to gió lớn bờm kia vẫn chờ
__Cám ơn bờm lắm bờm ơi
Ai ai cũng thế mình mừng biết bao :x

nguyenbom1
12-11-2013, 03:12 PM
__Ngày dài nắng hạn đã qua
Mưa to gió lớn bờm kia vẫn chờ
__Cám ơn bờm lắm bờm ơi
Ai ai cũng thế mình mừng biết bao :x
__Tri âm đừng nói cảm ơn
Thú vui cuộc đời làm ơn mong trả
__Đối vui thêm bạn bốn phương
Đâu ai muốn thế như sương trên cành
__Bạn hiền hãy nói lời lành
Để cho thơ phú thêm phần ganh đua

superxoi29
12-11-2013, 03:25 PM
theo tôi nghĩ là chủ pic lần sau muốn làm thơ hãy lập sang box ( thư viện chuyện hoặc quán barloren nhé.) Chứ ở đây làm gì có gì để thảo luận đâu.

Tôi sẽ move cho các bạn, để các bạn làm thơ tiếp :D

còn bình thường là đóng topic nhé. hix.Mong lần sau các bạn chú ý lập box.

DatMa86
12-11-2013, 03:47 PM
Bờm không có việc gì giỏi.
Giỏi nhất là nói xàm.binh luận thơ tàm nham
Chẳng điêu, chẳng ngoa nhé
Nếu phải thì tự nhận
Đừng giận anh em nhe'

nguyenbom1
12-11-2013, 04:23 PM
Bờm không có việc gì giỏi.
Giỏi nhất là nói xàm.binh luận thơ tàm nham
Chẳng điêu, chẳng ngoa nhé
Nếu phải thì tự nhận
Đừng giận anh em nhe'
bờm chẵng giỏi gì :)) đọc thơ bờm làm k0 hiểut hì xin thôi

DatMa86
12-11-2013, 04:31 PM
Bờm thân thì chắc đã thân?
Cứ nhao nhao nói càng gần nhau hơn
Vào chơi có lúc giận hờn
Chơi đến lúc nhờn mới thấy quý nhau
Đông Tây cũng chỉ mấy câu cạnh lòng
Càng thêm bạn, càng thêm đông
Vui vui mới thick mới làm thơ ca!

nguyenbom1
12-11-2013, 04:46 PM
Bờm thân thì chắc đã thân?
Cứ nhao nhao nói càng gần nhau hơn
Vào chơi có lúc giận hờn
Chơi đến lúc nhờn mới thấy quý nhau
Đông Tây cũng chỉ mấy câu cạnh lòng
Càng thêm bạn, càng thêm đông
Vui vui mới thick mới làm thơ ca!

Thân ai làm bạn với mình
Tỏ lời thân mật chia tình ta đi
Chẵng thà mày tao nghĩa lý
Còn hơn anh em nghĩa tình phân tranh
Chỉ 1 câu thôi sao đành
Tạm Thời gác lại chờ giành tập 2

Extracting
12-11-2013, 04:48 PM
Toàn các thánh thơ =))

nguyenbom1
12-11-2013, 08:31 PM
Toàn các thánh thơ =))
cùi lắm anh ơi làm gì có giám nhận chữ thánh

DatMa86
12-11-2013, 10:44 PM
Sang tập 2 đi bờm
cùi lắm anh ơi làm gì có giám nhận chữ thánh