PDA

View Full Version : [ Thơ Vui ] Góp mấy bài thơ cho vui cửa vui nhà



[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
05-11-2013, 07:34 PM
Đêm qua tôi mới nằm mơ
Thấy 3 con bướm nó lờ đờ bay
Sáng dậy quả linh nghiệm thay
Chưa kịp rửa mặt thấy ngay một nàng
Quần xanh áo đỏ tóc vàng
Cưỡi con L X khiến càng kiêu sa
Xe vừa chạy đến ngã ba
Trước mặt có một ổ gà rất to
Vì mải làm dáng làm trò
Nàng xoè đánh oạch.. mặt mo ...khóc oà
Bản tính vốn dĩ trăng hoa
Thấy em như vậy bỏ qua sao đành
Vội vàng súc miệng thật nhanh
Chưa kịp rửa mặt thôi đành... để mai
Lại gần chứng tỏ "con trai"
Dựng xe phủi áo chẳng sai tẹo nào
Vài ba câu chuyện tầm phào
Chắc em đau lắm thôi vào trong đây
Quần em bị rách rồi này
Áo thì đang đẹp giờ đây ..toong rồi
Nhanh tay lấy ghế em ngồi
Rót luôn ly nước trà sôi thơm lừng
Em đau thì cứ ngả lưng
Anh người tử tế em đừng ngại chi
Sinh ra là đấng nam nhi
Thấy người gặp nạn xá gì chút công
Em vừa mới đặt cái mông
Đã vội đứng dậy chắc lòng còn e
Bấy giờ tui mới xun xoe
Giở đôi ngón võ chuyên loè hàng ra
Bố mẹ anh làm ăn xa
Năm ba tuần mới trở ra một lần
Nhà lầu, Mẹc dựng trong sân
Lại thêm SH-Dylan... để không
Vậy mà chẳng có người trông
Còn anh thì bận "việc công" suốt ngày
Ô sin liên tục phải thay
Cho nó nhung lụa, mặt mày đâm gian
Tiền nong thì chẳng phải bàn
Thôi chuyện dài lắm lan man hết ngay
Tóm đi tóm lại thế này
Công tử ở chốn đất này là anh !
Em như tượt dốc không phanh
Nhà anh rộng thế mỗi anh ở nhà ??
Ừ thì anh nói thật mà
Cộng thêm em nữa mới là có hai
Em cười trông rất quái thai
Sao anh không kiếm một vài cô... chơi ?
Anh đây nhát lắm em ơi
Cứ nhìn thấy gái.. rụng rời chân tay
Cực lạc phách tán hồn bay
Nếu mà có lỗ chui ngay xuống rồi
Tay che miệng nhoẻn nụ cười
Không ngờ anh lại là người nhát thay
Anh ơi! Em bảo anh này
Tâm lý con gái em bày cho anh
Phụ nữ đề kháng .."mỏng manh"
Chỉ cần khéo chút là thành việc thôi
Nói qua nói lại một hồi
Vẫn vờ chưa hiểu ỉ ôi mãi hoài
"Lý thuyết anh đã thuộc roài
Nhưng mà thực tế nó ngoài sách cơ"
Thấy tôi có vẻ lơ mơ
Em ấy mới bảo anh chờ chút nghen
Bây giờ đóng cửa cài then
Anh em ta sẽ làm quen thực hành
Những gì em đã bảo anh
Cứ đem ra hết mà hành em đây
Vô buồng làm hớp rượu tây
Cho thêm khí thế "để cầy" cho hăng
Trong lòng mở hội hoa đăng
Lộc từ đâu lại đến giăng vô mình
Rộn ràng tim đập thình thình
Quả này có lẽ đến đình cũng rung
Tên giờ đã sẵn trong cung
Nếu mà không bắn vô cùng tiếc thay
Hàng họ đã ở trong tay
Ngu gì mà chẳng ăn ngay cho rồi
Tuy vậy vẫn cứ tà thôi
Ăn uống phải chọn chỗ ngồi cho ngon
Lại gần ôm lấy vai thon
Từ từ buông nhẹ những lòn tóc ra
Khẽ khàng đếm 1, 2, 3
Cúc áo em tuột, làn da trắng ngần
Hít sâu ổn định tinh thần
Muốn cho lãng mạn mình cần từ thôi
Nhẹ nhàng đặt khẽ nên môi
Nụ hôn mãnh liệt một hồi rất lâu
Chỗ này chẳng dám tả đâu
Nói chung pơ phếc từ đầu đến đuôi
Đến khi mọi việc xong xuôi
Mỗi đứa một góc mà nuôi ....dư tình
Cả hai thể hiện hết mình
Rất may chẳng có đứa rình quay phim
Bấy giờ hai đứa lim dim
Nghĩ đến khoái lạc lại tìm đến nhau
Hiệp một chiến đấu rất mau
Hiệp sau tự nguyện bảo nhau bù giờ
Đến khi hai đứa bơ phờ
Ngôi nhà gọn ghẽ bây giờ... tả tơi
Áo quần mỗi chỗ một nơi
Chăn ga gối đệm tơi bời lá hoa
Em giờ luôn miệng suýt xoa
"Thế mà anh bảo chưa qua lớp trường
Ái ân-anh rất tinh tường
Làm em liên tục lên nương xuống đèo
Kêu yếu mà khoẻ như beo
Đôi khi em tưởng mình tèo đến nơi"
Nói rồi hai đứa nghỉ ngơi
Không một mảnh vải năm phơi thân mình
Giờ đây ngồi viết tường trình
Kính mong các bác phê bình giúp em!!!

[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
05-11-2013, 08:58 PM
VN, Mỹ, TQ đang cùng trên 1 chuyến bay, bỗng thần chết xuất hiện và nói"
- Các ngươi phải chết, đi theo ta

Lúc này đột nhiên Thiên thần hiện ra"
- Xin ngài hãy cho họ 1 con đường sống
- Được! Thế ta cho 3 ngươi 1 cơ hội, hãy vứt 1 thứ gì đó xuống biển, nếu ta ko tìm thấy thì đượcsống, ta mà tìm thấy thì các ngươi phải đi theo ta.
Thằng Mỹ nghĩ 1 lúc rồi vứt cọng lông xuống biển. 2p sau thần chết tìm được
=> Mỹ die
Thằng Trung Quốc suy nghĩ rồi vứt cây kim xuống. 5p sau thần chết vẫn tìm thấy
=> TQ die
Vn thấy thế sợ quá nhanh tay ném vật đang cầm trên tay xuống biển. 1h sau thần chết, xuất hiện mặt mũi bơ phờ hốc hác...mà y...mày.. .được...số ng...nhưng mày vứt cái gì xuống mà tao tìm mãi ko thấy vậy???
- dạ....em.. ...em..... .vứt viên C sủi ạ

Capricorn
05-11-2013, 10:22 PM
___thơ bạn thì rất là hay
nhưng mà dài quá đọc không có vào
___nếu vui xin góp vài lời
cùng thêm câu chữ sửa lời cho nhau

[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
05-11-2013, 11:48 PM
Mùa Xuân Noria

Noria quanh năm mùa xuân đến
Khắp nơi nơi toàn cây cỏ và hoa
Thoảng đâu đây ríu rít tiếng chim ca
Cảnh nơi đây ôi sao yên bình quá!

Gió hiu hiu rung rinh từng kẽ lá
Đàn bướm xinh đang bay lượn tung tăng
Nàng Lala tay lướt nhẹ phím đàn
Nghe văng vẳng những âm thanh êm dịu

Chàng Golbin suốt cả ngày bận bịu
Xay máy Chaos chẳng một phút nghỉ tay
Người giữ đồ đứng lặng lẽ nơi đây
Nàng Thánh nữ xinh tươi và lộng lẫy

Dòng suối nhỏ sao mà trong xanh vậy
Noria như xứ sở thần tiên
Bao anh hùng đến từ khắp trăm miền
Khi chia tay còn vấn vương lưu luyến…

YeU1nG
06-11-2013, 12:04 AM
chơi xong rồi mới mệt phờ.
nhưng đâu nghĩ tới hậu quả mai sau
em này làm quả quá đau
anh ơi eo bảo thế này anh nha
mai anh đi viện xem sao
để nghe bác sĩ phán sao cho rành
ôi thôi ngậm quả bồ hòn
làm quả dương tính cho nó thảnh thơi
ối zời rồi lại ối ơi..
thôi xong 1 đấng nam nhi
chơi xong mới biết em bị AIDS//
đỡ đi chủ top///=))

[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
06-11-2013, 07:27 AM
Nooooooooooooo.Không có chuyện đó đâu bạn =))
chơi xong rồi mới mệt phờ.
nhưng đâu nghĩ tới hậu quả mai sau
em này làm quả quá đau
anh ơi eo bảo thế này anh nha
mai anh đi viện xem sao
để nghe bác sĩ phán sao cho rành
ôi thôi ngậm quả bồ hòn
làm quả dương tính cho nó thảnh thơi
ối zời rồi lại ối ơi..
thôi xong 1 đấng nam nhi
chơi xong mới biết em bị AIDS//
đỡ đi chủ top///=))

YeU1nG
06-11-2013, 07:44 AM
♥[H]♥[I]♥[N]♥[H];953662']Nooooooooooooo.Không có chuyện đó đâu bạn =))

đừng tự an ủi bản thân mình thế...^^

[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
06-11-2013, 02:36 PM
Con gái thời nay thật lạ đời
Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi
Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng
Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi

Con gái thời nay cũng thích phơi
Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi
Kêu ca nam giới đòi bình đẳng
Nhưng mà cởi trần chẳng dám chơi.
đừng tự an ủi bản thân mình thế...^^

[T]♥[H]♥[I]♥[N]♥[H]
06-11-2013, 03:18 PM
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quai cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ". (Tâm đắc, tâm đắc =]])
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đă mê
Gái nay nh́n kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẩy bỏ nhà theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn...
♥[H]♥[I]♥[N]♥[H];953836']Con gái thời nay thật lạ đời
Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi
Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng
Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi

Con gái thời nay cũng thích phơi
Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi
Kêu ca nam giới đòi bình đẳng
Nhưng mà cởi trần chẳng dám chơi.