PDA

View Full Version : dành tặng mẹ nhân ngày 8/3



LienXoChongMy
07-03-2013, 04:25 PM
Mảnh ghép

Đối với con mẹ không là tất cả
Mẹ chỉ là các mảnh cuộc đời con

Mảnh ghép nên bức hình con chập chững
Tập bước đi và cất tiếng mẹ ơi!
Mảnh ghép nên ngày đầu con đến lớp
Bàn tay run, níu chặt mẹ không buông
Mảnh ghép nên lần đầu con phạm lỗi
Mẹ răn đe bằng những trận đòn roi
Mảnh ghép nên lúc con bước vào đời
Biết yêu thầm 1 người con gái khác
Giấu tim con vào nỗi buồn man mác
Cũng chỉ mình mẹ bên cạnh mà thôi

Rồi những lúc con ốm đau gục ngã
Mẹ chăm nom thức trắng cả đêm dài
Rồi những lúc con xa nhà nhớ mẹ
Mẹ biết không con thức trắng nhiều đêm
Có mảnh ghép làm tim con đau buốt
Con xé đi như xé nửa linh hồn
Con từng muốn đi về nơi xa lắm
Xa bon chen xa sóng gió cuộc đời
Xa cả những nỗi đau và nước mắt
Nhưng làm sao xa mẹ được mẹ ơi!

Cuộc đời con đã làm gì cho mẹ
Chỉ muộn phiền cùng cay đắng xót xa
Nhưng mẹ ơi đã quá nửa cuộc đời
Mẹ ghép nên con bằng mồ hôi nước mắt
con và chị chất đầy nên gánh nặng
Mẹ chưa từng than nặng 1 tiếng nào!

Mẹ cho đi chưa bao giờ nhận lại
Có bao giờ mẹ nghĩ đến mình không
Con rất muốn rúc đầu vào lòng mẹ
Như khi xưa lúc thơ bé ở nhà
Con rất muốn ôm bờ vai của mẹ
Nói với mẹ : "con yêu mẹ rất nhiều!"

Đối với con mẹ không là tất cả
Nhưng thiếu mẹ con thiếu cả cuộc đời.

7/3/2013 dành tặng mẹ
PS: vẫn câu nói cũ : " Ngày xưa anh cứ nghĩ mẹ là người phụ nữ anh yêu nhất. đến khi gặp em anh mới nhận ra đấy mãi là sự thật =))"

Chúc các bạn nữ và nhất là các bà mẹ nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống

LienXoChongMy
07-03-2013, 04:25 PM
vì lý do "chém gió quá nhiều nên bị band" đành phải dùng nick này để đăng :(

NightQueen
07-03-2013, 05:05 PM
Nếu đây là bài thơ bạn viết thật bằng cảm xúc của mình thì nên in ra tặng mẹ bạn nhé! Nó ý gnghia và tình cảm thật đấy có thể ngôn từ và câu ko chuẩn nhưng đó là tấm lòng 1 người con trai. like cho bạn