PDA

View Full Version : nếu biêt trước thì !!!!



MYDieLove
22-07-2011, 01:06 PM
nếu anh biết trước thì đâu thể ,để em ra đi:(
nhưng biết được mọi thứ thì đã quá muộn rồi phải ko em !
có nhiều đêm anh đã khóc , những kỉ niệm cứ kéo về,làm cho con tim anh rướm máu
ko biết giờ này em đang vui hay buồn ! ở nơi phương xa đó
anh cầu mông em hạnh phúc!!
còn riên anh ! thì ơ đây .ôm nổi nhớ
người ta nói ,thời giang sẻ sóa mờ tất cã, nhưng sao lòng anh ko thể nào quyên em?
em àh chôn đi một mối tình không dể phải ko em?
nhưng anh mông sao em hãy quên đi những gì anh đã & gây ra cho em
hãy sóng cho thật đẹp và anh luôn cầu nguyện cho em luôn được bình yên[-O<

MYDieLove
22-07-2011, 01:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=KqrMOArO5wA

MrChim
22-07-2011, 01:11 PM
Chém cái gì thế thất tình tự tử đi

Châu Bá Thông
22-07-2011, 01:35 PM
Sao cảm xúc mà viết sai chính tả ghê vậy bạn! :)

MeoHoang1102
22-07-2011, 01:40 PM
Khi cảm xúc dâng trào thì viết sai, nói sai, thậm chí làm cũng có thể sai mà.

Út Cưng
22-07-2011, 01:49 PM
nếu anh biết trước thì đâu thể ,để em ra đi:(
nhưng biết được mọi thứ thì đã quá muộn rồi phải ko em !
có nhiều đêm anh đã khóc , những kỉ niệm cứ kéo về,làm cho con tim anh rướm máu
ko biết giờ này em đang vui hay buồn ! ở nơi phương xa đó
anh cầu mông em hạnh phúc!!
còn riên anh ! thì ơ đây .ôm nổi nhớ
người ta nói ,thời giang sẻ sóa mờ tất cã, nhưng sao lòng anh ko thể nào quyên em?
em àh chôn đi một mối tình không dể phải ko em?
nhưng anh mông sao em hãy quên đi những gì anh đã & gây ra cho em
hãy sóng cho thật đẹp và anh luôn cầu nguyện cho em luôn được bình yên[-O<



http://www.youtube.com/watch?v=KqrMOArO5wA
:(( :((:((

MeoHoang1102
22-07-2011, 02:00 PM
Thêm 1 bài cho anh em chia sẻ cảm xúc.
Thêm 1 lần yêu thương.

http://www.youtube.com/watch?v=lIrqwT8f5_Y

MsKun
22-07-2011, 02:24 PM
Xa em ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng em ơi ??

Trách gì em ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh

Trách em - em quá vô tình ?
Hay tim anh chẳng giữ hình bóng em ??
Trách chi em ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...

Hãy cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi em ...

Trách em -- anh trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày

Trách anh -- anh quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu

™HipCass™
22-07-2011, 02:41 PM
Xa em ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng em ơi ??

Trách gì em ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh

Trách em - em quá vô tình ?
Hay tim anh chẳng giữ hình bóng em ??
Trách chi em ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...

Hãy cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi em ...

Trách em -- anh trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày

Trách anh -- anh quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu

Kún Tự làm thơ hay là lại Shearh Google đấy :-?

MsKun
22-07-2011, 03:14 PM
Kún Tự làm thơ hay là lại Shearh Google đấy :-?
anh kô thấy bài thơ lủng củng thế à :-s

TuanThanh
22-07-2011, 03:35 PM
Xa em ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng em ơi ??

Trách gì em ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh

Trách em - em quá vô tình ?
Hay tim anh chẳng giữ hình bóng em ??
Trách chi em ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...

Hãy cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi em ...

Trách em -- anh trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày

Trách anh -- anh quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu
Anh ko tin em tự làm đâu :))

VuToGhe
22-07-2011, 03:50 PM
ông phải như tôi đây này :)) , ny hỏi a yêu e hay yêu MU của a =)) , ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc mình thủ thỉ anh yêu e gần 1 năm , nhưng a yêu mu nó gần 10 năm rồi e ak :)) . Ny dỗi bỏ về mấy hôm sau thì ct =)) . Nghĩ vừa buồn vừa buồn cười =))

MèoĐen
22-07-2011, 03:56 PM
tâm trạng vơ lờ

mambo2009
22-07-2011, 05:09 PM
nếu anh biết trước thì đâu thể ,để em ra đi:(
nhưng biết được mọi thứ thì đã quá muộn rồi phải ko em !
có nhiều đêm anh đã khóc , những kỉ niệm cứ kéo về,làm cho con tim anh rướm máu
ko biết giờ này em đang vui hay buồn ! ở nơi phương xa đó
anh cầu mông em hạnh phúc!!
còn riên anh ! thì ơ đây .ôm nổi nhớ
người ta nói ,thời giang sẻ sóa mờ tất cã, nhưng sao lòng anh ko thể nào quyên em?
em àh chôn đi một mối tình không dể phải ko em?
nhưng anh mông sao em hãy quên đi những gì anh đã & gây ra cho em
hãy sóng cho thật đẹp và anh luôn cầu nguyện cho em luôn được bình yên[-O<
cái cậu này sao lại cầu Mông con nhà người ta là sao ;))

MsKun
22-07-2011, 06:23 PM
Anh ko tin em tự làm đâu :))
em có bảo em tự làm đâu , nhưng mờ cũng kô cop ;)) bài này trước em củng coppy lên đây một lần cho một bạn cũng thất tình rồi ;)) em có cả môtij tập thơ của kác bộ đội cụ hồ rảnh việc làm thơ hơi bị hay luôn :>