PDA

View Full Version : Trò chơi vui có thưởng, trải nghiệm khả năng thơ phú của mình nhé. hihihihi



Út Cưng
22-06-2011, 09:35 PM
Các bạn làm 1 bài thơ , nội dung liên quan theo chiều hướng tích cực đến mu-hanoi.net, Út sẽ chọn ra 3 bài hay nhất.

Giải nhất: 30kvp
Giải nhì: 20kpv
Giải ba: 10kvp

Và 3 bài thơ hay nhất sẽ được đăng lên thư mục đặc biệt để các bạn chiêm ngưởng.
Các bạn đăng bài dự thi của mình ngay trong topic này và sẽ hiển thị công khai luôn.

Lưu ý: topic này chỉ được đăng những bài thơ dự thi của mình, những cái không liên quan Út sẽ xoá , nếu cố tình spam Út sẽ band đó nha. Út là Ban Giáo Khảo chấm bài cho các bạn.

Các bạn có thể làm nhiều bài để dự thi nhé. Cố gắn chú ý vần điệu của lời thơ nha.

Các bài thơ cần có tựa và tác giả , các bạn bổ sung vào nha! như thế mới hợp lệ. Các bạn có thể viết nhiều bài để dự thi.

Hy vọng cuộc chơi này giúp các bạn thoải mái hơn khi chơi game.

Thời gian: từ ngày 22 đến ngày 25

Út Cưng!

MYDieLove
22-06-2011, 09:51 PM
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

khui đia

Út Cưng
22-06-2011, 09:57 PM
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

khui đia

Ủa sao không liên quan gì đến Mu-hanoi.net vậy? Không đọc kỷ chủ đề à?

NhiếpPhong
22-06-2011, 09:59 PM
Mu- Hn Thật Tuyệt Vời
Em Vào Chơi Mãi Chẳng Muốn Rời
Nhiều Lần Định Hack Nhưng Lại Nghĩ Thôi
Vì Hack Chẳng Có Gì Hay
Anh Em Mà Bít Thì Cười Khinh
Lại Còn Blog Nữa Lên Lại Thôi
Em Tự Cày Kéo Cho Nó Khoẻ
Mong Ngày Được Đứng Trên Top Kia

Út Cưng
22-06-2011, 10:01 PM
Mu- Hn Thật Tuyệt Vời
Em Vào Chơi Mãi Chẳng Muốn Rời
EM Xin Hết ;))

Trùi ui ! cái này không phải gọi là bài thơ, mà là 2 câu thơ hihihihihi

kubin
22-06-2011, 10:09 PM
31 giờ qua con không ngủ
Thức thâu đêm với cuộc sống online
tiếng 32 mưa chợt đổ bên ngoài
trong quán net con gục bên bàn phím

Trong cơn mơ con thấy mẹ kiếm tìm
con lẩn trốn cuộc đời trong máy tính
dáng mẹ gầy bên căn nhà nghèo khó
chút lương còm mẹ dành gửi cho con

Nhưng mẹ ơi ! Tương lai con không còn!
con đốt nó từng giờ trong quán net
giảng đường kia với con giờ chấm hết
4 tháng rồi con đã đến trường đâu!

Tiếng 33 mưa vẫn đổ trên đầu
giọng cười nói bỗng làm con tỉnh giấc
bên bàn phím mẩu bánh mì khô khốc
điếu thuốc tàn và nửa cốc cà fe

Bởi cuộc đời bao cám dỗ đam mê
không cưỡng được nên thân giờ tàn tạ
mắt lờ đờ mặt xanh như tàu lá
không bạn bè ,ai cũng lìa xa

Lết bàn chân qua dãy phố xa hoa
ở trong ví còn 2 nghìn bạc lẻ
tiếng 34 con mong về với mẹ
nhưng về đâu khi chỉ với 2 nghìn

Phòng trọ kia con vẫn phải nợ tiền
tiền mẹ gửi con ném vào game hết
nếu người ta chỉ một lần phải chêt
thì muôn lần con chết vẫn chưa cam

Tiếng 35 giữa phòng trọ tồi tàn
nghe hàng xóm mở một bài ca cũ
bài ca hát về những người xa xứ
con ngậm ngùi thương tiếc cuộc đời con

Mẹ ơi ! nếu lòng tin ở mẹ vẫn còn
thì hãy để 1 lần con làm lại
sẽ từ giã thời online mãi mãi
dẫu bây giờ kẻ bất hiếu là con

Con nằm đây thương dáng mẹ hao mòn....


Sưu tầm :) hay thì thank :)) AE chởi game nhớ giữ gìn sức khoẻ !!!

NhiếpPhong
22-06-2011, 10:22 PM
MÌnh Sửa lại Bài Thơ Nha:
Mu- Hn Thật Tuyệt Vời
Em Vào Chơi Mãi Chẳng Muốn Rời
Nhiều Lần Định Hack Nhưng Lại Nghĩ Thôi
Vì Hack thì Chẳng Có Gì Hay
Anh Em Mà Bít Thì Cười Khinh
Lại Còn Blog Nữa nên Lại Thôi
Em Tự Cày Kéo Cho Nó Khoẻ
Mong Ngày Được Đứng Trên Top Kia

Trình Bày VÀ Sáng Tác : NhiepPhong SV HM

Út Cưng
22-06-2011, 10:23 PM
31 giờ qua con không ngủ
Thức thâu đêm với cuộc sống online
tiếng 32 mưa chợt đổ bên ngoài
trong quán net con gục bên bàn phím

Trong cơn mơ con thấy mẹ kiếm tìm
con lẩn trốn cuộc đời trong máy tính
dáng mẹ gầy bên căn nhà nghèo khó
chút lương còm mẹ dành gửi cho con

Nhưng mẹ ơi ! Tương lai con không còn!
con đốt nó từng giờ trong quán net
giảng đường kia với con giờ chấm hết
4 tháng rồi con đã đến trường đâu!

Tiếng 33 mưa vẫn đổ trên đầu
giọng cười nói bỗng làm con tỉnh giấc
bên bàn phím mẩu bánh mì khô khốc
điếu thuốc tàn và nửa cốc cà fe

Bởi cuộc đời bao cám dỗ đam mê
không cưỡng được nên thân giờ tàn tạ
mắt lờ đờ mặt xanh như tàu lá
không bạn bè ,ai cũng lìa xa

Lết bàn chân qua dãy phố xa hoa
ở trong ví còn 2 nghìn bạc lẻ
tiếng 34 con mong về với mẹ
nhưng về đâu khi chỉ với 2 nghìn

Phòng trọ kia con vẫn phải nợ tiền
tiền mẹ gửi con ném vào game hết
nếu người ta chỉ một lần phải chêt
thì muôn lần con chết vẫn chưa cam

Tiếng 35 giữa phòng trọ tồi tàn
nghe hàng xóm mở một bài ca cũ
bài ca hát về những người xa xứ
con ngậm ngùi thương tiếc cuộc đời con

Mẹ ơi ! nếu lòng tin ở mẹ vẫn còn
thì hãy để 1 lần con làm lại
sẽ từ giã thời online mãi mãi
dẫu bây giờ kẻ bất hiếu là con

Con nằm đây thương dáng mẹ hao mòn....


Sưu tầm :) hay thì thank :)) AE chởi game nhớ giữ gìn sức khoẻ !!!

Không liên quan gì đến mu-hanoi.net. Lạc đề.

MYDieLove
22-06-2011, 10:23 PM
Em còn nhớ lần online anh nói
Dành tặng anh là nỗi nhớ của Mu)(HN)
Em và anh sánh bước trên vùng đất lạ
davias mùa này sẻ lạnh lám

Em còn nhớ nụ hôn đầu không đó?
Nó bất ngờ anh còn chẳng dám tin
Để hè 2 ta cùng online MU hà nội
Và bắt đầu nảy nở một tình yêu

anh còn nhớ những ngày đông lạnh giá?
ko có em atlans thêm lạnh lám;
ước có em sưởi ấm trái tim hồng
Nắm tay em nguyện cầu mùa xuân về

anh còn nhớ những lần em đau ốm?
Nấu cháo hành em nũng nịu chẳng ăn
anh chẳng buồn, âu yếm bằng đôi mắt:
Yêu em nhiều, thương nhất cún của anh!

anh còn nhớ những bị disconet?
Hai đứa mình ngồi tâm sự
!
Tình yêu ta như ánh sáng diệu kỳ
Dẫn lối, chỉ đường cho ta mãi bên nhau.


một mối tình khi online gameMUhanoi.net

JinDo
22-06-2011, 10:31 PM
Ngày cuối cùng em ghé lại MU-HN
Noria vắng bóng người qua lại
Lũ quái vật cũng buồn loay hoay mãi
Hoa bướm tươi màu những ôm ấp nôn nao.

Em đi qua mà chẳng biết nơi nào
Davias chưa từng buồn như vậy
Nhành hoa tuyết còn vương minh run rẩy
Nhưng để làm gì khi chẳng còn ai?

Em nhớ lại những lúc miệt mài
Luyện level giữa Tarkan máu lứa
Giờ Tarkan buồn như lệ ứa
Quái vật nhiều nhưng cũng chỉ cô đơn!

Icarus một lần giận hờn
Giờ một mình em quay đầu nhìn lại
Mây vẫn bay xa và xa mãi
Thế mà ngày mai biết mất chẳng còn.

Về Nori, em ngắt nụ cỏ non
Nhìn hạt sương thấy bóng mình trong đó
Thế mà mai, mọi thứ đều biến mất
Để chỉ còn những chắp vá trái tim.

MU-HN chết, em sẽ vẫn đi tìm
Những kỉ niệm trong thời gian ngắn ngủi
Khoảng cuộc đời buồn vui, hờn tủi
Hạnh phúc ngọt ngào khi được gặp anh.

Cuộc đời này nhiều thứ thật mong manh
Có ai nghĩ ngày này sẽ đến
Biết làm sao...? Đành gói thành dấu nhớ
Rồi chuỗi ngày này sẽ mãi ở trong em....

BiKerclub
22-06-2011, 10:38 PM
bài 1 :
Hết chiều nay ta không còn chơi nữa
Rồi phải xa ơi hỡi "mờ-u hanoi" ơi
Sáu tháng ròng trong bão táp phong ba
Tháng tháng ngày ngày lặn lội với non nước....
Nhớ khi xưa biển Át-lan dậy sóng

Máu nhuộm đỏ đôi làn nước triều dâng
Trong khói lửa mịt mùng em khẽ đến
Tim ngừng đập trong giây lát bởi em....
Anh vẫn đến vẫn chờ và vẫn đợi
Ngưng múa gậy nhưng sóng vẫn xô bờ
Chảy về đâu hỡi con nước thờ ơ......

Vẫn đêm đêm tới nơi hẹn ước
Nhớ đến em và nhớ biển At-lans
Nhiều đêm trắng nước mắt hòa biển vắng./
Bài 2 :
Admin đích thị ông trời..
GM đích thị người trời không sai..

Bắc thang lên hỏi ông trời..
Item bị hack biết kiện thưa ai..
Mày thích thì cứ kiện thưa..
GM giải quyết sao mày hỏi tao...

Bắc thang lên hỏi ông trời...
Mua Bless bị hack có đòi được không..
Mày mua chứng thực hẳn hỏi..
Báo ngay 1-chạm tức thì xong ngay...
Con về con báo con thưa..
1_cham gởi báo Bless kia tiêu rồi...

Bắc thang lên hỏi ông trời...
Sumon Elf buff có gì lỗi chăng..
Lỗi thì nhỏ xíu nhỏ xiu...
Tùy theo trường hợp mà chia 2 điều :
1/Mày mà thả quái tiểu yêu..
Thằng kia xác lập thì tiêu đời mày..
Mày bực mày tức mày kill..
Thằng kia rớt ngựa tức thì block ngay...
2/Mày mà thả quái tiểu yêu..
Không thằng xác lập thì không tiêu đời..
Mày dùng ks người ta...
Thằng nào nó block cứ kiện thưa tao...

Bắc thang lên tới ông trời..
Trời cao cao vút khi nào tới nơi..
Muốn leo thì mày cứ leo...
Trời cao cao thế cho mày khỏi thưa
Bài 3 :
Phù Thủy có xá làm chi..
Giết người cướp spot mới là động kinh..
Thằng kia săn Dark w.w.
Thấy ngay con Elf kế bên rình mò..
Chủ quan hắn chẳng thèm dòm..
Tung chiêu tiêu diệt WW lìa đời..
Bất thần dính mũi tên băng..
Nghe đâu á á thế là ra tro..
Giờ thì con Elf mới la :
Thằng kia nó chết nhanh tay lượm liền..
Ở đời vốn thế người ơi..
Tranh kill cướp bless chuyện thường thế gian..

Lại kể một chuyện động kinh..
PK cướp ngựa GM trả liền..
Vốn là Elf thả sumon...
Tưởng như chuyện nhỏ lâu đời MU..
Thằng kia xác lập tiểu yêu...
Chuyện thời nho nhỏ hóa đùng to to..
Elf ta tính nóng chĩa cung...
Chơi cho một phát thằng kia tiêu đời...
Nó chết nhưng chết không yên..
Rớt ngay con ngựa kế bên chân nàng...
Nàng nhìn nàng thích mê ly..
Nhanh tay lượm ngựa bỏ luôn về làng...
Thằng kia chết vẫn chưa cam...
Ngựa ông ông quý mất thời uổng oan..
Báo ngay 1_cham cho coi..
1_cham giải quyết cho tao hay mày..
GM mà đã ra tay..
Khỏi chê chỉ biết Bravo liên hồi...
4 giờ phân tích tỉ tê..
1-Cham cảm thấy lỗi này sumon..
Thằng kia đúng thiệt uổng oan..
Block ngay con Elf khỏi cần tính toan....
Block rồi giờ phải tính sao...
Lấy ngay ngựa lại phân bua vãn hồi...
GM giờ tính thế này..
Ngựa thì trả nó,Elf thời tha ngay..
Vậy là giải quyết ok...
Đôi đường đều tỏ nghiêm minh rõ ràng

Bài 4 :
Biển Atlans vẫn trào sôi máu lửa
Lizard King phóng sét quanh thân mình
Anh vẫn dứng hiên ngang nơi xưa đó
Nhìn quân thù mà gậy chẳng buồn quay.

Em chưa đến, hay em mãi không đến?
Atlans buồn - quái vật cũng buồn lây
Bọn chúng hiểu, riêng em lại không hiểu
Để anh còn lạnh lùng chốn biển hoang...

7 tháng MU bao diệu kỳ
Xa rồi nay mai ai có nhớ
Vui vẻ tháng ngày cùng chung bước
Là anh là em hay bằng hữu tri ngộ
Chính tại tâm hồn đồng điệu với MU

Nhớ biển atlan tung hoành múa lượn
Những nuối tiếc khi treo máy phải về làng
Phút giựt mình F11 bấm vội
Cắm tăm nhưng boss thấy vẫn “về làng”

Tạm biệt nhé bạn bè yêu dấu hỡi
MU này chẳng phải chốn dài lâu
Cheat mupiex sao cheat nỗi lòng người
Hack pass là lúc nhận ra tấm lòng bè bạn
Dup mới rút dây chứ ai nỡ rút tình anh em

Nhớ ngày nao anh lặng lẽ mong chờ
Bóng hình ai buff quá đỗi thân thương
Ước mơ cùng em, nàng elf dịu dàng sánh bước
Từ noria xứ sở thần tiên nơi em ngự trị
Đến sa mạc tarkan khô cằn em tỏa mát
Bất chợt tự hỏi: anh là gì giữa bề bộn đời em

Không MU anh khép lại thế giới diệu kỳ
Trở về thực tại với bao niềm mong ước
Anh không phải là trọn vẹn ước mơ
Anh chỉ là một phù thuỷ bé nhỏ
Vẫn xao lòng khi nhắc đến MU
Vẫn xót lòng khi nhắc đến SPA
sưu tầm góp vui nha :D

dieulinh3
22-06-2011, 10:42 PM
thuyền anh vỗ sóng ở atlans
tim em theo thỏ trăng tarkan
biết đâu muôn vạn trùng sóng gió
gõ cửa tim em bar loren
nhân ngư - nhái bạc muôn trắc trở
dơi lửa - rồng vàng cổ tích xưa
mỗi khi lòng anh tràn nỗi nhớ
cô gái đồng hoang Nori yêu
biển cả muôn trùng cơn sóng dữ
se thắt ngìn băng rakilon
đến một ngày nào nỗi nhớ
bỗng òa ra theo dòng lệ tuôn
những giọt nước mắt long lanh ấy
sưởi ấm tim anh tuyết đang rơi
tuyết rơi hoài! sao rơi mãi
đến bao giờ mình mới gặp lại nhau
nhưng em à anh đang chiến trận
trận công thành này anh quyết tử sinh
muôn vạn tử binh nơi chiến trận
lẽ nào anh lại ở bên em
đêm loren nhớ về anh em nhé
nhớ ngày nào xem bóng ở sta
đến một ngày nào em sẽ hiểu
nỗi nhớ co thắt tim anh nơi xa trường
không bao giờ ! ko bao giờ em nhé
hãy đi tìm hiệp sĩ tốt hơn anh
quá khứ em hãy thả theo dòng suối
hạnh phúc đang chờ em ở d2
hãy kết hôn với một người tốt
người yêu mình chứ đưng lấy Người Mình Yêu
XIN CÁC BAC CHẤM ĐIỂM. EM CÔNG TÁC XA NÀH NHỚ VỢ :d

meocodon9x
22-06-2011, 10:51 PM
Bước tời hàng game bóng xế tà
Nhìn ngang liếc dọc mới dám qua
Lom khom dưới máy cày DardLord b-)
Đích thị mu-hn của chúng ta :D

Man LHM PC1
22-06-2011, 10:52 PM
Thế mới là MU
CÓ những con đường dài
Dan nan và vất vả
Nhưng đoạn đường khúc khỉu
Như lối ngoặt MU
Quanh đi lại đếm lại
Như những bài thánh ca
Truyền kỳ và vĩnh củu
Nhưng rồi sẽ đến đâu
Với cuộc sống thực ảo
VỚi hiện tại đời thường
VỚi bất công MU ;))
MU càng lan rộng
Mãnh liệt và kiên cường
Cũng là nới tập hơp
Những cao thủ pk
Tranh tài và thảo luận
Sao mà những ngay tháng
Vui vẻ ấy đầu rồi
Giờ còn lại mình ta
Bơ vơ và lạc lõng
Trong đoạn đường k3
Với toàn cao thủ hack =))
Hack trở thành đại trà
Như bát cơm bát gạo
Thiếu hack như thiếu gái
Ai có thể sống nổi
Nếu GM vô tâm
Rồi sẽ đi về đâu
Với thế giới thực ảo
Đầy bất công thế này =))
.....
TheEnd
=)) tác Giả Phim Sexx. nếu Được giải mong Hiền CHuyển đến đông bào lũ lụt tiền thưởng nhé ;)) < ko đên chém chêt> ae chém nhẹ. ko dc giải thì hẹn kỳ thi sau vay :D

Man LHM PC1
22-06-2011, 10:54 PM
Thế mới là MU
CÓ những con đường dài
Dan nan và vất vả
Nhưng đoạn đường khúc khỉu
Như lối ngoặt MU
Quanh đi lại đếm lại
Như những bài thánh ca
Truyền kỳ và vĩnh củu
Nhưng rồi sẽ đến đâu
Với cuộc sống thực ảo
VỚi hiện tại đời thường
VỚi bất công MU ;))
MU càng lan rộng
Mãnh liệt và kiên cường
Cũng là nới tập hơp
Những cao thủ pk
Tranh tài và thảo luận
Sao mà những ngay tháng
Vui vẻ ấy đầu rồi
Giờ còn lại mình ta
Bơ vơ và lạc lõng
Trong đoạn đường k3
Với toàn cao thủ hack =))
Hack trở thành đại trà
Như bát cơm bát gạo
Thiếu hack như thiếu gái
Ai có thể sống nổi
Nếu GM vô tâm
Rồi sẽ đi về đâu
Với thế giới thực ảo
Đầy bất công thế này =))
.....
TheEnd
=)) tác Giả Phim Sexx. nếu Được giải mong Hiền CHuyển đến đông bào lũ lụt tiền thưởng nhé ;)) < ko đên chém chêt> ae chém nhẹ. ko dc giải thì hẹn kỳ thi sau vay :D

CocXjnh
22-06-2011, 10:59 PM
Huyền thoại Anh hùng rồi Hoàn mỹ
Khách ghé vô chơi chẳng muốn từ
Hệ thống mở rộng tính năng mới
Thu hút mem ber đua sức tài
Đội ngũ chuyên môn luôn thức trắng
Canh trừng cuộc sống muôn chiến binh
Hack ker hoành hành đêm không nghỉ
Muôn dân lục địa sẽ bình yên

.... Hết. đêm hôm làm bài thất ngôn bát cú đường luật...
Hay ko nào? hay thì vỗ tay

dieulinh3
22-06-2011, 11:03 PM
đêm nay bác ko ngủ
bác nghĩ về mu??
Tay phải bao cao su
tay trái là xúc tu
rồi bác nghĩ đến bu
bu sống hay đã ngất
trong cuộc đời bất khuất
ko điều gi khuất tất
mỗi lần ăn su su
muối vừng cày mu:))

Man LHM PC1
22-06-2011, 11:04 PM
Bài nữa vây
Bước tới nhà em đi đá gà
Đi qua phòng ngủ của ba em
Bỗng thấy MU trong mày tính
Thôi rồi đồ víp của ba em
Nhanh tay log thêm 1 ac nữa
THôi rồi bố em đã về mo
CHiều này lại up diễn đàn
Tìm thằng kẻ cắp lột đồ em < đồ MU ba em >
Biết rằng mình là kẻ tội độ
Nhưng thôi thông cảm cho anh nhé
Dù gì bố em cũng đại gia
mấy một vài sét chả là gì
Sau nay anh còn rủa hận để cướp em :D
=))

TroiXanh
22-06-2011, 11:12 PM
"Mu-HN thật tuyệt vời
Anh Hùng hội tụ khắp nơi nơi
Mỗi lần đi off đông vui thật
Ai Ai cũng nói chuyện MU
Nào là kỹ thuật PK đó
Rồi đến ép đồ cộng 15

Nhớ cái thủa nào vừa ra mắt
Sever đông nghẹt luyện LV
Thuốc Lào cũng có Điếu Cày rít
Rồi Đến Cháo Lòng Với Tiết Canh
Tom Hùm Già nhất Gui Hủ Tiếu
Chị Hoàng Anh Túc mới xinh xinh

Mac Già trông thế mà ghê phết
quên ăn quên ngủ luyện LV
Một ngày ai ai cũng đứng top
Đấu trường rực lửa mới phân thua.
MU-HN ơi MU-HN
Ngươi đã là một góc tấm lòng ta."

còn nhiều lắm nhưng mà bùn ngủ quá hôm nào post tiếp nhẩy

keomut9x91
22-06-2011, 11:18 PM
Mu-HN Víp Nhất Rồi
Chơi mãi không chán chẳng muốn rời
Tính năng hấp dẫn nhiều bí hiểm
Đâm đầu vào phát là mê luôn
Bỏ vợ bỏ con không cần thiết
Quên ăn quên ngủ sống trên trời
Mặc kệ trời mưa hay động đất
Quyết chí cày TOP lên bảng vàng
A/E vote cho mình phát:)). Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi

llbyell
22-06-2011, 11:31 PM
Devias mùa này tuyết có rơi...?
Ta nhớ em thuở thiếu thời cùng nhau sánh bước
Em ngây thơ trong màu áo thiên thanh quen thuộc
Miệng yêu kiều những câu hát hồn nhiên

Ta say mê với điệu nhạc thần tiên
Lòng khấp khởi những điều chưa dám nói
Có lẽ ta đã yêu em - một tình yêu vời vợi
Đã theo ta suốt một chặng đường dài

Hai năm qua thỏa sức chí làm trai
Ta tung hoành solo trên tarkan đầy nắng gió
Có những khi ngồi buồn lại thấy lòng trăn trở
Biết em còn về thăm lại devias nữa không em?

Và hôm nay nhìn từng ánh sao đêm
Icarus xa xôi ... em ở đâu hãy một lần về lại..!
Cho ta được ngược thời gian trở về thời vụng dại
Sánh bước dưới khung trời hứng tuyết tặng cho nhau

llbyell
22-06-2011, 11:38 PM
làm 2 bài cướp quả giả i này

Anh ngồi đây - trong nhà thờ Davias
Anh thầm nhớ những kỷ niệm đã phai
Bước ra ngoài, trời đêm đông giá lạnh
Nhìn nơi đâu cũng tưởng bóng em về

ZzNicky
22-06-2011, 11:39 PM
Giang sơn tặng người yêu :x

Nếu biết ngày mai Út theo Phi
Út về hạnh phúc chốn Gaion
Uống rượu sầu cay Devias
Bước độc hành ai hiểu ta không?
Icarus, Út còn có nhớ?
Út đến làm anh phải thẫn thờ
Tình yêu đến thật huyền ảo quá
Nuốt vào tim ngày tháng mộng mơ
Gaion vẫn đấy,anh trảm từng con boss
Atlans xưa,ta đã hứa những gì?
Yêu không nói, nhút nhát hay có tội?
Một thân mình lê bước đếm đơn côi
Anh vẫn nhớ nơi kỷ niệm xưa ấy
Icarus giờ chỉ gió và mây
Út, nàng Elf kiêu sa lộng lẫy
Mất Út rồi, anh biết tìm đâu đây?
Lấy Phi là phải theo Phi
Anh hiểu, nhưng tim vẫn ngóng trông
Yêu Út dù ở hai bờ chiến tuyến
Công thành mà,ai tránh được đâu Út
Hôm nay công thành 2 phe đối
Ong vỡ tổ, chúng ta đành chia đôi
Ngoài chiến trận,lặng nhìn tim đau thắt
" Hoàn mỹ " này đành tặng lại Út thôi
Cho sữa tên nv trong thơ xíu nhé :))

Tác giả: ZzNicky

KhanMinhAQ
22-06-2011, 11:41 PM
Mu Hà Nội hổ báo
Việc Mu HN phát triển cốt ở Member.
BQT điếu phạt hacker trước lo trừ gian lận.
Mu HN ta từ trước
Vốn xưng thương hiệu đã lâu
Uy tín khẳng định rất lâu.
Tính năng mỗi lúc được tăng dần.
Từ Huyền Thoại , Anh Hùng , Hoàn My~ đến nay gây dựng hoàn hảo.
Cùng Mu FPT , Mu Hải Phòng xưng bá 1 phương.
Tuy hay , dở từng lúc khác nhau.
Song member vẫn trung thành.
Việc nay chống hacker là số 1.
Chúng ta phải chịu đựng.

Thể loại : hổ báo
Ghi chú : bài này phải đọc với giọng hùng hồn mới hay =))

llbyell
22-06-2011, 11:51 PM
cướp giải =))

Anh ngồi đây - trong nhà thờ Davias
Anh thầm nhớ những kỷ niệm đã phai
Bước ra ngoài, trời đêm đông giá lạnh
Nhìn nơi đâu cũng tưởng bóng em về

Anh còn nhớ một chiều mưa thứ bảy
Em nhẹ nói lời chia tay, ly biệt
Con tim anh như trăm ngàn vết cắt
Nhìn bóng em dần xa... dần xa...

Làm sao đây ? Làm sao anh có thể ?
Quên đi những gì ta đã có
Những yêu thương, vui buồn, những kỷ niệm
Tất cả đã cất bước theo em

Giờ đây anh một mình trong đêm tối
Xung quanh anh bao bông tuyết đang rơi
Nhưng con tim anh không bao giờ giá lạnh
Vì anh vẫn còn mãi yêu em

Nhưng em đã ra đi, đi thật xa...

Icarus đêm nay sao lạnh quá
Cả thiên đàng đường một màu trắng cô đơn
Anh không biết khi nào anh có thể
Quên được em - người con gái anh yêu...

Út Cưng
22-06-2011, 11:58 PM
"Mu-HN thật tuyệt vời
Anh Hùng hội tụ khắp nơi nơi
Mỗi lần đi off đông vui thật
Ai Ai cũng nói chuyện MU
Nào là kỹ thuật PK đó
Rồi đến ép đồ cộng 15

Nhớ cái thủa nào vừa ra mắt
Sever đông nghẹt luyện LV
Thuốc Lào cũng có Điếu Cày rít
Rồi Đến Cháo Lòng Với Tiết Canh
Tom Hùm Già nhất Gui Hủ Tiếu
Chị Hoàng Anh Túc mới xinh xinh

Mac Già trông thế mà ghê phết
quên ăn quên ngủ luyện LV
Một ngày ai ai cũng đứng top
Đấu trường rực lửa mới phân thua.
MU-HN ơi MU-HN
Ngươi đã là một góc tấm lòng ta."

còn nhiều lắm nhưng mà bùn ngủ quá hôm nào post tiếp nhẩy

hihihihi, Ý nghĩa hay , bố cục cú pháp khá tương đối, bạn sẽ là 1 nhà thơ trong tương lai hihihihi

nakahound1
23-06-2011, 12:05 AM
Về DK :
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về, anh kiếm sét quyền năng
Kiếm thêm 1 cặp rôbô exc
Combo 1 phát thế là xong.
Về DL :
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về , anh luyện hỏa xich long
Cộng thêm quyền trượng kim cương nữa
Tuông nó tan thấy mới hả lòng


Cái này sưu tập đc ko biết có được tham gia ko nhi :-P
ko được thì viết cho ae đọc vui ;))
đừng có chém nha

Chung Híp
23-06-2011, 12:06 AM
• Haizzz Chỉ Có 1 vài bạn là Có Sáng Tác
• 1 Số Bạn lại đi COPY ở Google
• Hãy tự sáng tác để cho TOPIC thêm sinh động nào

Bạn yên tâm, Út sẽ chọn ra 3 bài hay nhất , ý nghĩa nhất , thiết thực nhất, gần gủi nhất, bố cục cú pháp vần điệu đề chặc chẻ. Vì sẽ đăng lên thư mục đặc biệt mà hihihihi

ZzNicky
23-06-2011, 12:13 AM
Vạn sự khởi đầu nan

Từ lúc Hoàn Mỹ mới lên ngôi
Ta cày ta cấy suốt cả đêm
Ngôi vị chủng tộc đc ba giải
Ta quyết ko tha, cố gắng cày
Mất ăn mất ngủ bởi vì Top
Hacker tàn phá ta chẳng sợ
Cuối cùng ta cũng đc giải ba.
:x :x :x :x

Tác giả : ZzNicky

Shinals
23-06-2011, 12:13 AM
BÀI DỰ THI CỦA ( Shinals )


Có thể anh sẽ quên em đấy
Vừa hôm qua mình đánh cùng nhau
Em vẫn nhớ lần Party lúc ấy
Anh quay chưởng rồng, em cưỡi ngựa ngã đau...

Và nhiều lúc, một mình anh chết
Chẳng còn ai thân thiết ở trên đời
Em chiến đấu với lũ đông quái vật
Một nỗi buồn, đau đớn suốt cuộc chơi...

..........

Em chỉ khóc lần này thôi đấy nhé
Một nỗi buồn băng giá suốt trăm năm
Anh ngã gục trên miền Davias
Có kẻ nào đã đánh trộm sau lưng...

Em quay về Losttower 7
Tìm cho anh một cuốn chưởng rồng
Những con quỷ rực hồng lửa cháy
Em đánh trong nỗi khổ mông lung...

Không tìm thấy viên chao nào nữa
Vé Devil không ép được nữa rồi
Vé Blood 1 nhiều người vào quá
Em quay về không biết đánh hay thôi...
..........

Shinals ( SM ) Gamer Mu-hanoi.net

mambo
23-06-2011, 12:14 AM
TÌM BOX KUNDUN

Bước tới Tarkan thấy Quỷ Vàng
Chạy xuống Atlans tìm Ngư Tinh
Lên Davias diệt Người máy
Đến Noria giết Tiểu Yêu
Box-luck kundun đều lượm hết
Tìm chỗ hí hửng mở ra xem
...
Ôi thôi! đồ đâu sao chẳng thấy
Chỉ thấy toàn zen rớt vãi hà
Thương người tiếc của sao đành kể
Đứng im chống nạnh ngẩn tò te
Luck với kundun toàn hàng lởm
Thôi quyết chí rồi - chẳng thèm săn



Devias mùa này tuyết có rơi...?
Ta nhớ em thuở thiếu thời cùng nhau sánh bước
Em ngây thơ trong màu áo thiên thanh quen thuộc
Miệng yêu kiều những câu hát hồn nhiên

Ta say mê với điệu nhạc thần tiên
Lòng khấp khởi những điều chưa dám nói
Có lẽ ta đã yêu em - một tình yêu vời vợi
Đã theo ta suốt một chặng đường dài

Hai năm qua thỏa sức chí làm trai
Ta tung hoành solo trên tarkan đầy nắng gió
Có những khi ngồi buồn lại thấy lòng trăn trở
Biết em còn về thăm lại devias nữa không em?

Và hôm nay nhìn từng ánh sao đêm
Icarus xa xôi ... em ở đâu hãy một lần về lại..!
Cho ta được ngược thời gian trở về thời vụng dại
Sánh bước dưới khung trời hứng tuyết tặng cho nhau

Giám Đốc Điều Hành
23-06-2011, 12:15 AM
Nếu biết ngày mai Út theo Phi
Út về hạnh phúc chốn Gaion
Uống rượu sầu cay Devias
Bước độc hành ai hiểu ta không?
Icarus, Út còn có nhớ?
Út đến làm anh phải thẫn thờ
Tình yêu đến thật huyền ảo quá
Nuốt vào tim ngày tháng mộng mơ
Gaion vẫn đấy,anh trảm từng con boss
Atlans xưa,ta đã hứa những gì?
Yêu không nói, nhút nhát hay có tội?
Một thân mình lê bước đếm đơn côi
Anh vẫn nhớ nơi kỷ niệm xưa ấy
Icarus giờ chỉ gió và mây
Út, nàng Elf kiêu sa lộng lẫy
Mất Út rồi, anh biết tìm đâu đây?
Lấy Phi là phải theo Phi
Anh hiểu, nhưng tim vẫn ngóng trông
Yêu Út dù ở hai bờ chiến tuyến
Công thành mà,ai tránh được đâu Út
Hôm nay công thành 2 phe đối
Ong vỡ tổ, chúng ta đành chia đôi
Ngoài chiến trận,lặng nhìn tim đau thắt
" Hoàn mỹ " này đành tặng lại Út thôi
Cho sữa tên nv trong thơ xíu nhé :))
Được đấy, vote bài này :))

Út Cưng
23-06-2011, 12:29 AM
Từ lúc Hoàn Mỹ mới lên ngôi
Ta cày ta cấy suốt cả đêm
Ngôi vị chủng tộc đc 3 giải
Ta quyết ko tha, cố gắng cầy
Mất ăn mất ngủ bởi vì nó
Hacker tàn phá ta chẳng sợ
Cuối cùng ta cũng đc giải 3.
:x :x :x :x

Chúc mừng bạn , bài tuy ngắn ngọn như hay, những cũng còn nhiều bài rất hay hihihihihi

NgocHai
23-06-2011, 12:32 AM
Dòng sông chỉ chảy một chiều,
Đời anh giang hồ chỉ chơi Mu-hanoi.
Kẻ hiền lành chơi Mu trồng hoa, hoa không mọc
Kẻ ác chơi Mu trồng liễu, liễu lại xanh
Bắc cực , Nam cực ngàn năm lạnh giá
Không lạng bằng thiếu vắng Mu

Hay ko các bạn, hay thi khen mình cai :D:D:D:D:D:D:D

Út Cưng
23-06-2011, 12:45 AM
Ut ko đọc cuả cóc à

Nội dung thì tuyệt vời , nhưng cú pháp thì...., hiễn nhiên út sẽ chọn ra 3 bài hay nhất, giá như cú phát và các vần hoàn thiện hơn thì gút quá :)

Shinals
23-06-2011, 02:08 AM
BÀI DỰ THI CỦA ( Shinals )


Có thể anh sẽ quên em đấy
Vừa hôm qua mình đánh cùng nhau
Em vẫn nhớ lần Party lúc ấy
Anh quay chưởng rồng, em cưỡi ngựa ngã đau...

Và nhiều lúc, một mình anh chết
Chẳng còn ai thân thiết ở trên đời
Em chiến đấu với lũ đông quái vật
Một nỗi buồn, đau đớn suốt cuộc chơi...

..........

Em chỉ khóc lần này thôi đấy nhé
Một nỗi buồn băng giá suốt trăm năm
Anh ngã gục trên miền Davias
Có kẻ nào đã đánh trộm sau lưng...

Em quay về Losttower 7
Tìm cho anh một cuốn chưởng rồng
Những con quỷ rực hồng lửa cháy
Em đánh trong nỗi khổ mông lung...

Không tìm thấy viên chao nào nữa
Vé Devil không ép được nữa rồi
Vé Blood 1 nhiều người vào quá
Em quay về không biết đánh hay thôi...
..........

Shinals ( SM ) Gamer Mu-hanoi.net




ko ai góp y bài em sao..em tự sáng tác đấy........:x

phanvandat
23-06-2011, 06:15 AM
Devias mùa này tuyết có rơi...?
Ta nhớ em thuở thiếu thời cùng nhau sánh bước
Em ngây thơ trong màu áo thiên thanh quen thuộc
Miệng yêu kiều những câu hát hồn nhiên

Ta say mê với điệu nhạc thần tiên
Lòng khấp khởi những điều chưa dám nói
Có lẽ ta đã yêu em - một tình yêu vời vợi
Đã theo ta suốt một chặng đường dài

Hai năm qua thỏa sức chí làm trai
Ta tung hoành solo trên tarkan đầy nắng gió
Có những khi ngồi buồn lại thấy lòng trăn trở
Biết em còn về thăm lại devias nữa không em?

Và hôm nay nhìn từng ánh sao đêm
Icarus xa xôi ... em ở đâu hãy một lần về lại..!
Cho ta được ngược thời gian trở về thời vụng dại
Sánh bước dưới khung trời hứng tuyết tặng cho nhau
:-c:-c:-c:-c:-c:-c

GaNo1
23-06-2011, 06:24 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con lỡ bị hack tính sao hả trời?
Ông trời bứt tóc gãy đầu!
Tao con bị hack huống chi là mày:|

team dùm cái nha út :P

GaNo1
23-06-2011, 06:35 AM
Khi tôi chơi, tôi dõi theo từng MU
Mu Viet...Mu FPT...Mu-HaNoi
Tôi thích Mu-HaNoi
Mu-HaNoi rất lôi cuốn
Lôi cuốn là phải chơi nhanh
Chơi nhanh là phải đứng top
Tôi là........ GaNo1!!!!:-":-"

đc k út :P

syneatee
23-06-2011, 07:21 AM
mu mọi người ai cũng thích
hanoi-mới đúng là một sân chơi
mãi bên ta những lúc ta mệt mỏi
trong những lúc vui cũng như lúc buồn
tôi hết văn rồi tôi xin chuồn :D

KaierPro
23-06-2011, 07:24 AM
2 Bài thơ gửi anh em MU HN này :))

Thương nhau ủy thác cạnh nhau
Loren liễu rủ bên cầu chung đôi
Giận nhau mỗi đứa một nơi
Anh đứng Atlans em ngồi Takan

Đểm đêm thức giấc log MU .
Đi xin đi nhặt được cái vé(BC).
Bất ngờ đằng sau một đôi mắt.
Quay ra thấy vợ khẽ khàng thưa.
Vợ rằng : này thì nhảy cầu .
Đành lòng ôm hận trong giấc mơ .!!

darkdragon
23-06-2011, 07:44 AM
Devias mùa này tuyết có rơi...?
Ta nhớ em thuở thiếu thời cùng nhau sánh bước
Em ngây thơ trong màu áo thiên thanh quen thuộc
Miệng yêu kiều những câu hát hồn nhiên

Ta say mê với điệu nhạc thần tiên
Lòng khấp khởi những điều chưa dám nói
Có lẽ ta đã yêu em - một tình yêu vời vợi
Đã theo ta suốt một chặng đường dài

Hai năm qua thỏa sức chí làm trai
Ta tung hoành solo trên tarkan đầy nắng gió
Có những khi ngồi buồn lại thấy lòng trăn trở
Biết em còn về thăm lại devias nữa không em?

Và hôm nay nhìn từng ánh sao đêm
Icarus xa xôi ... em ở đâu hãy một lần về lại..!
Cho ta được ngược thời gian trở về thời vụng dại
Sánh bước dưới khung trời hứng tuyết tặng cho nhau

darkdragon
23-06-2011, 07:46 AM
ắc thang lên hỏi ông Trời,
Mu hay thế, có rời được không?
Ông trời ông bảo rằng: Không!
Tao đang cắm chuột, PT không này?

Bắc thang lên hỏi tiếp ngay,
Mu hết hạn, mai này ra sao?
Ông trời vui vẻ: Chẳng sao!
Gia thêm hạn mới, anh em xum vầy.

Bắc thang hỏi tiếp nữa đây,
H4cker phá hoại, sau này còn chăng?
Ông trời cau mặt nói rằng:
Bè lũ sâu bị, thẳng tay loại trừ.

Bắc thang hỏi lại từ từ
Ra Sever mới là như thế nào?
Ông trời, ông nói thì thào:
Bình tĩnh để xét, chừng nào sẽ loa (loan báo tin mừng).

Bắc thang vừa hỏi, vừa ca,
Mừng xuân Mậu Tý, chúng ta được gì?
Ông trời: Chẳng phải cầu kỳ,
Rút thăm trúng thưởng suốt mùa xuân vui.

Cất thang hạnh phúc rút lui,
Thế này là nhất, là vui lắm rồi.
Ông trời cũng muốn cất lời:
Chúc MU lục địa muôn đời trường sinh...!

Có cảm hứng làm một chút thơ vui
Mong MU sẽ tiến mãi không lùi,
Lòng nhiệt huyết không bao giờ tàn lụi,
Offline này, xin hãy nhớ tới tui

darkdragon
23-06-2011, 07:46 AM
SR cko mình sửa
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Mu hay thế, có rời được không?
Ông trời ông bảo rằng: Không!
Tao đang cắm chuột, PT không này?

Bắc thang lên hỏi tiếp ngay,
Mu hết hạn, mai này ra sao?
Ông trời vui vẻ: Chẳng sao!
Gia thêm hạn mới, anh em xum vầy.

Bắc thang hỏi tiếp nữa đây,
H4cker phá hoại, sau này còn chăng?
Ông trời cau mặt nói rằng:
Bè lũ sâu bị, thẳng tay loại trừ.

Bắc thang hỏi lại từ từ
Ra Sever mới là như thế nào?
Ông trời, ông nói thì thào:
Bình tĩnh để xét, chừng nào sẽ loa (loan báo tin mừng).

Bắc thang vừa hỏi, vừa ca,
Mừng xuân Mậu Tý, chúng ta được gì?
Ông trời: Chẳng phải cầu kỳ,
Rút thăm trúng thưởng suốt mùa xuân vui.

Cất thang hạnh phúc rút lui,
Thế này là nhất, là vui lắm rồi.
Ông trời cũng muốn cất lời:
Chúc MU lục địa muôn đời trường sinh...!

Có cảm hứng làm một chút thơ vui
Mong MU sẽ tiến mãi không lùi,
Lòng nhiệt huyết không bao giờ tàn lụi,
Offline này, xin hãy nhớ tới tui

duydung
23-06-2011, 07:56 AM
MU-HN ơi MU-HN
Suốt đêm ngày ta lặn lội vì ngươi
Cày đêm cày ngày ,quên ăn,quên ngủ .
Mong một ngày xứng danh trên bảng Anh Hùng

duydung
23-06-2011, 08:15 AM
Cả tháng trời xa cách MU
Tưởng chia tay một lần và mãi mãi
Ngờ đâu ta cứ thấy lòng trống trải
Kỉ niệm ngày nào đâu dễ bỏ lại sau lưng.

Tiếc làm sao những ngày tháng oai hùng
Cùng bạn bè phiêu lưu khám phá.
Quên sao được những vùng đất lạ
Những chuyến săn đồ, hay những trận PK.

Ta nhớ lắm, nhân vật của ta
Chàng chiến binh oai hùng dũng mãnh
Ta gửi vào tất cả niềm kiêu hãnh.
Tất cả khát khao của thuở thiếu thời
Được xuống biển, được bay giữa bầu trời.
Được xông pha cùng bạn bè diệt quỷ
Được tung hoành công thành phá lũy
Trên chiến trường chỉ tiến chẳng hề lui

Với giáp thần long uy mãnh chói ngời
Với đâm gió rạch trời, địa chấn rung lở núi
Với nhũng cú combo dữ dội
Ta vung kiếm lên, hùng dũng ngang tàng
Như chiến thần vô địch thuở hồng hoang.

Nào đâu những đêm vào Lâu Đài Máu.
Cùng ganh đua tranh quest chiếm vinh quang.
Đâu những buổi chiến truờng Chaos điêu tàn
Ta hiên ngang đoạt về tay chiến thắng
Đâu những phút xông pha Quảng Trường Quỷ
Ta ngạo nghễ vung kiếm dọc ngang
Đâu những tối săn phù thủy, rồng vàng.
Ta dẫn đầu anh em bang hội.

Đâu những buổi party sớm tối
AFK rồi tán chuyện lan man.
Ta nhớ khôn nguôi rừng Aida đại ngàn
Ta quên sao được sắc trời Icarus
Ta nhớ cả Lost Tower heo hút
Có những chiều ta đứng ngắm trời mây
Lòng dâng lên nỗi lưu luyến với đầy
Hình ảnh đất MU kì ảo
Cứ quấn quýt ván vuơng trong trí não.

Ta nhất định sẽ về lại nơi đây
Để tiếp tục bao háo hức mê say
Để tiếp tục phiêu lưu cùng đồng đội
Chờ ta nhé, MU, chờ ta với....
Chém Gió Tý Cho Vui

Út Cưng
23-06-2011, 09:15 AM
SR cko mình sửa
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Mu hay thế, có rời được không?
Ông trời ông bảo rằng: Không!
Tao đang cắm chuột, PT không này?

Bắc thang lên hỏi tiếp ngay,
Mu hết hạn, mai này ra sao?
Ông trời vui vẻ: Chẳng sao!
Gia thêm hạn mới, anh em xum vầy.

Bắc thang hỏi tiếp nữa đây,
H4cker phá hoại, sau này còn chăng?
Ông trời cau mặt nói rằng:
Bè lũ sâu bị, thẳng tay loại trừ.

Bắc thang hỏi lại từ từ
Ra Sever mới là như thế nào?
Ông trời, ông nói thì thào:
Bình tĩnh để xét, chừng nào sẽ loa (loan báo tin mừng).

Bắc thang vừa hỏi, vừa ca,
Mừng xuân Mậu Tý, chúng ta được gì?
Ông trời: Chẳng phải cầu kỳ,
Rút thăm trúng thưởng suốt mùa xuân vui.

Cất thang hạnh phúc rút lui,
Thế này là nhất, là vui lắm rồi.
Ông trời cũng muốn cất lời:
Chúc MU lục địa muôn đời trường sinh...!

Có cảm hứng làm một chút thơ vui
Mong MU sẽ tiến mãi không lùi,
Lòng nhiệt huyết không bao giờ tàn lụi,
Offline này, xin hãy nhớ tới tui

Bạn làm thơ hay nhỉ :)

hangkhung
23-06-2011, 09:37 AM
con xin mẹ tha lỗi cho con
phận làm con chữ hiếu chưa tròn
cha mẹ già ngày đêm tần tảo
sớm khuya chiều gánh gạo nuôi con

tiếng sét nào xé nát không gian
vì trường kia đuổi học con rồi
tay mẹ cầm lá đơn đỏ dấu
mắt nhạt nhòa hai dòng lệ tuôn rơi

thương cho đàn em bé thơ ngây
đặt niềm tin anh sẽ ra trường
đứa dại khờ cầm tay mẹ hỏi?
anh đâu rồi hỡi mẹ thân yêu?

Anh không về được nữa đau em
vì Mu kết án tử hình..(Blog nhân vật..)
Anh đờ ngày Mu giải án
anh sẽ về với làn khói hư vô

Người yêu dấu ơi
Tình yêu kia anh giữ chưa tròn
tiếc làm gì đời trai lầm lỡ
mất em rồi anh sẽ chẳng là chi

udate cho nhân vật nào bi Blog...

Nhokkull
23-06-2011, 09:39 AM
MU

Quê hương tôi bốn mặt MU
Vì sự nghiệp RESET là chính
Miền Nam , miền Bắc hai miền xa lạ
Tự chơi game chẳng hẹn mà quen
Kiếm bên kiếm, gậy sát bên gậy
Cùng nhau công chiến trong Hỗn Huyết Lâu.

Game MU có từ lâu đời,
Với truyền thống và có nhiều người chơi
DW, ELF, DF tạo sư kịch tính
DK, SUM, MG tạo sự hấp dẫn MU.

Cứ đến giờ là em đi blood
Chờ đến giờ thỏ ngọc tấn công
CC là đấu trường không thể thiếu
Nó giúp bạn kiếm nhiều đồ pro.

Ai thấy buồn có thể vào hội
Anh em một nhà thỉnh thoảng off guild
Cung nhau săn đi train và ăn boss
Tạo tinh thần giữa mọi người với nhau.

Kính mời anh em tham gia game lành mạnh
Tất cả chỉ được thể hiện trong MU
Mời anh em bốn phương tham dự
Game MU giải trí hàng đầu đỉnh cao.
(chú giải ; blood: tên gọi ngày xưa hay còn họi là huyết lâu
CC : là hỗn huyết lâu)
Tác giả kiêm tên nhật vật sv Hoàn Mỹ
Nhokkull

nhuvaynhe
23-06-2011, 10:36 AM
MuHaNoi - Nơi game thủ tìm về
version 1
Sao lại có thể dễ dàng từ giã
Mu Hà Nội nóng bỏng 2 năm rồi
Em bảo khóc một lần thôi cho đã
Nhớ suốt đời dù chỉ một lần ta chơi...
Đâu chỉ có mình chúng ta thôi
Ta bé nhỏ giữa sever rộng lớn
Đâu hiểu được nỗi niềm hôm sớm
Nước mắt rơi lã chã khắp Devil...

Cuộc đời này đâu chỉ có mình em
Bao kẻ khóc trên miền Davias
Bao kẻ tiếc khi nhỡ nhàng Huyết Lâu
Để buồn thương tràn ngập khắp sever
Có nhiều lần đơn độc ở Tarkan
Dương cung bắn cả vào sát thủ
Người ấy đánh vào em, có khi là để thử
Nhưng bị đòn không biết có thôi không ...

Có thể nhiều lần em đã trông mong
Một bộ đồ full như trong mơ em ước
Không dễ có như bao nhiêu pro khác
Mới hiểu lòng nhau qua lời hứa vu vơ ...
Và cuộc đời không đơn giản như thơ
MU khóc như nỗi buồn thơ ấu
MU gọi trong tình thương yêu dấu
Hoàn Mỹ ơi, sẽ có lúc ta về ....

Tên Acc : nhuvaynhe
Tên NV: Nhuvaynhe

Út Cưng
23-06-2011, 12:24 PM
MU

Quê hương tôi bốn mặt MU
Vì sự nghiệp RESET là chính
Miền Nam , miền Bắc hai miền xa lạ
Tự chơi game chẳng hẹn mà quen
Kiếm bên kiếm, gậy sát bên gậy
Cùng nhau công chiến trong Hỗn Huyết Lâu.

Game MU có từ lâu đời,
Với truyền thống và có nhiều người chơi
DW, ELF, DF tạo sư kịch tính
DK, SUM, MG tạo sự hấp dẫn MU.

Cứ đến giờ là em đi blood
Chờ đến giờ thỏ ngọc tấn công
CC là đấu trường không thể thiếu
Nó giúp bạn kiếm nhiều đồ pro.

Ai thấy buồn có thể vào hội
Anh em một nhà thỉnh thoảng off guild
Cung nhau săn đi train và ăn boss
Tạo tinh thần giữa mọi người với nhau.

Kính mời anh em tham gia game lành mạnh
Tất cả chỉ được thể hiện trong MU
Mời anh em bốn phương tham dự
Game MU giải trí hàng đầu đỉnh cao.
(chú giải ; blood: tên gọi ngày xưa hay còn họi là huyết lâu
CC : là hỗn huyết lâu)
Tác giả kiêm tên nhật vật sv Hoàn Mỹ
Nhokkull

Càng ngày càng có nhiều bài thơ xuất thần hihihihi

Đại Gia : Long Công Tử
23-06-2011, 12:28 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về MU HN thế là xong
Luyện train reset mua đồ khủng
PK chồng em hết động phòng =))

Út Cưng
23-06-2011, 12:31 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về MU HN thế là xong
Luyện train reset mua đồ khủng
PK chồng em hết động phòng =))

Thơ hay , nhưng 4 dòng chưa thể gọi là 1 bài thơ hihihi

myheart
23-06-2011, 01:12 PM
24h 1 ngày là thế.
Ai biết sự tích MU thế là đâu
Giờ đây mọi người đã quên lãng
Tích xưa lục địa anh hùng

Mu lục địa vượt thời gian
Anh hùng sát cánh vượt thời gian
Hoan Mỹ, Anh Hùng, Huyền Thoại
Chung lòng sát cánh diệt quỷ vương

Lỗi lòng anh hùng còn chưa dứt
Nhưng tình đến biết là đâu
Sum,ELF các mỹ nhân
Làm bao anh hùng rung động

Nhưng lãnh chúa hung tàn
Rồng vàng, quái vật khắp trần gian
Tàn sát thương hờn trách đc ai?
Nhà tan cửa nát đám tro tàn.

Tình yêu vẫn còn dang dở
Rút kiếm, gươm đao vì huynh đệ
Vì yên bình lục địa của chúng ta
MG, CB, DL cùng RF xứng danh anh hùng

Quyết chiến hi sinh vì nghĩa khí
Máu đổ, đầu rơi ta quyết trí
Tiêu diệt lãnh chúa bất hi sinh
Hồn binh nghĩa sĩ xứng anh hùng

Bài này em lấy tên là " Xứ Anh Hùng"

Mọi người chơi game cố gắng giữ gìn sức khỏe ạ :D

ID myheart
NV heart
SV hoan my

rimheo
23-06-2011, 02:46 PM
Chủ Đề Hack là j
Hởi thế gian hack là j
Mà bọn khốn nó cứ hack hoài
Hack cho nhanh rồi củng chết
Thôi thì cứ sống bình thường mà ngon

Út Cưng
23-06-2011, 03:04 PM
Các bạn cứ đăng bài, còn kết quả sẽ công bố khi trò chơi kết thúc. Các bạn nên đặt tựa cho bài thơ của mình và tác giả nữa chứ? Vì để kiêm tra những bài các bạn tham gia cho dễ dàng , nên út sẽ xoá đi những bài có nội dung không cần thiết.

rimheo
23-06-2011, 03:05 PM
Sáu tháng ròng trong bão táp phong ba
Tháng tháng ngày ngày lặn lội với non nước....
Nhớ khi xưa biển Át-lan dậy sóng

Máu nhuộm đỏ đôi làn nước triều dâng
Trong khói lửa mịt mùng em khẽ đến
Tim ngừng đập trong giây lát bởi em....
Anh vẫn đến vẫn chờ và vẫn đợi
Ngưng múa gậy nhưng sóng vẫn xô bờ
Chảy về đâu hỡi con nước thờ ơ......

Vẫn đêm đêm tới nơi hẹn ước
Nhớ đến em và nhớ biển At-lans
Nhiều đêm trắng nước mắt hòa biển vắng.:((
Tác Giả:
NV: Deny
Id: rimheo
sv: Hoang My

coicoi21
23-06-2011, 03:14 PM
Từ khi tôi bé tí ti
Thì tôi đã thích MU anh hùng
Hoàn mỹ rất đôi mông lung
Chia thành 3 giới ngày ngày ganh đua
Nàng EF bắn rất lắm tua
Nhưng mà thùy mị dịu dàng dễ thương
Anh SUOL rất đỗi bình thường
Hiền hòa tài giỏi người người mến yêu
DK xứng với lắm chiêu
Gồng máu , đâm gió mọi điều là đây
MG với thế phanh thây
Lạnh lùng vô cảm biết ngày nào vui
Bao nhiêu kí ức trôn vùi
Chúa tể ta đó một ngày không xa
Tung tăng bắt bướm la cà
Sumon mỹ nữ thướt tha yêu kiều
Hoàn mỹ còn có nhiều điều
Mời bạn khám phá một ngày không xa

mới lần đầu gia nhật diễn đàn mong anh em ủng hộ

rimheo
23-06-2011, 03:30 PM
Phù Thủy có xá làm chi..
Giết người cướp spot mới là động kinh..
Thằng kia săn Dark w.w.
Thấy ngay con Elf kế bên rình mò..
Chủ quan hắn chẳng thèm dòm..
Tung chiêu tiêu diệt WW lìa đời..
Bất thần dính mũi tên băng..
Nghe đâu á á thế là ra tro..
Giờ thì con Elf mới la :
Thằng kia nó chết nhanh tay lượm liền..
Ở đời vốn thế người ơi..
Tranh kill cướp bless chuyện thường thế gian..

Lại kể một chuyện động kinh..
Vốn là Elf thả sumon...
Tưởng như chuyện nhỏ lâu đời MU..
Thằng kia xác lập tiểu yêu...
Chuyện thời nho nhỏ hóa đùng to to..
Elf ta tính nóng chĩa cung...
Chơi cho một phát thằng kia tiêu đời...
Nó chết nhưng chết không yên..
Rớt ngay con ngựa kế bên chân nàng...
Nàng nhìn nàng thích mê ly..
Nhanh tay lượm ngựa bỏ luôn về làng...
Thằng kia chết vẫn chưa cam...
Ngựa ông ông quý mất thời uổng oan..
Báo ngay 1_cham cho coi..
1_cham giải quyết cho tao hay mày..
GM mà đã ra tay..
Khỏi chê chỉ biết Bravo liên hồi...
4 giờ phân tích tỉ tê..
1-Cham cảm thấy lỗi này sumon..
Thằng kia đúng thiệt uổng oan..
Block ngay con Elf khỏi cần tính toan....
Block rồi giờ phải tính sao...
Lấy ngay ngựa lại phân bua vãn hồi...
GM giờ tính thế này..
Ngựa thì trả nó,Elf thời tha ngay..
Vậy là giải quyết ok...
Đôi đường đều tỏ nghiêm minh rõ ràng
Tác Giả:
NV: Deny
SV:HoanMy

rimheo
23-06-2011, 03:31 PM
Admin đích thị ông trời..
GM đích thị người trời không sai..

Bắc thang lên hỏi ông trời..
Item bị hack biết kiện thưa ai..
Mày thích thì cứ kiện thưa..
GM giải quyết sao mày hỏi tao...

Bắc thang lên hỏi ông trời...
Mua Bless bị hack có đòi được không..
Mày mua chứng thực hẳn hỏi..
Báo ngay 1-chạm tức thì xong ngay...
Con về con báo con thưa..
1_cham gởi báo Bless kia tiêu rồi...

Bắc thang lên hỏi ông trời...
Sumon Elf buff có gì lỗi chăng..
Lỗi thì nhỏ xíu nhỏ xiu...
Tùy theo trường hợp mà chia 2 điều :
1/Mày mà thả quái tiểu yêu..
Thằng kia xác lập thì tiêu đời mày..
Mày bực mày tức mày kill..
Thằng kia rớt ngựa tức thì block ngay...
2/Mày mà thả quái tiểu yêu..
Không thằng xác lập thì không tiêu đời..
Mày dùng ks người ta...
Thằng nào nó block cứ kiện thưa tao...

Bắc thang lên tới ông trời..
Trời cao cao vút khi nào tới nơi..
Muốn leo thì mày cứ leo...
Trời cao cao thế cho mày khỏi thưa

Tác Giả
NV: DeNy
SV: HoanMy

rimheo
23-06-2011, 03:36 PM
Biển Atlans vẫn trào sôi máu lửa
Lizard King phóng sét quanh thân mình
Anh vẫn dứng hiên ngang nơi xưa đó
Nhìn quân thù mà gậy chẳng buồn quay.

Em chưa đến, hay em mãi không đến?
Atlans buồn - quái vật cũng buồn lây
Bọn chúng hiểu, riêng em lại không hiểu
Để anh còn lạnh lùng chốn biển hoang.
Vui vẻ tháng ngày cùng chung bước
Là anh là em hay bằng hữu tri ngộ
Chính tại tâm hồn đồng điệu với MU

Nhớ biển atlan tung hoành múa lượn
Những nuối tiếc khi treo máy phải về làng
Phút giựt mình F11 bấm vội
Cắm tăm nhưng boss thấy vẫn “về làng”

Tạm biệt nhé bạn bè yêu dấu hỡi
MU này chẳng phải chốn dài lâu
Cheat mupiex sao cheat nỗi lòng người
Hack pass là lúc nhận ra tấm lòng bè bạn
Dup mới rút dây chứ ai nỡ rút tình anh em

Nhớ ngày nao anh lặng lẽ mong chờ
Bóng hình ai buff quá đỗi thân thương
Ước mơ cùng em, nàng elf dịu dàng sánh bước
Từ noria xứ sở thần tiên nơi em ngự trị
Đến sa mạc tarkan khô cằn em tỏa mát
Bất chợt tự hỏi: anh là gì giữa bề bộn đời em

Không MU anh khép lại thế giới diệu kỳ
Trở về thực tại với bao niềm mong ước
Anh không phải là trọn vẹn ước mơ
Anh chỉ là một phù thuỷ bé nhỏ
Vẫn xao lòng khi nhắc đến MU
Vẫn xót lòng khi nhắc đến SPAM

Tác Giả
NV: Deny
SV: HOanMy

Út Cưng
23-06-2011, 04:57 PM
Càng ngày càng nhiều bài thơ quá tuyệt vời hihihihi

myheart
23-06-2011, 07:24 PM
Devias lạnh lẽo trái tim anh...!
Anh biết rằng trái tim anh đâu có tội
Giá như được chẻn rượu ngủ trăm năm
Thì trái tim sẽ không còn giá buốt

Ngày đầu chúng ta cùng chung bước
Devias lạnh lẽo hóa thành sông
Ở bên em như nắng ấm mùa hè
Như noren ngập tràn ánh nắng

Cầm tay em đi trên con đường vằng
Mà không dám nói lời yêu em
Để tình yêu vụt qua trước mắt
Ngày cuộc chiến lục địa bắt đầu

Anh lên đường một tình yêu giang dở
Vì yên bình lục địa MU
Đi con đường đầy trông gai cạm bẫy
Chặt đẩu rồng, tiêu diệt quỷ kantu.

Qua bao ngôi làng bình yên tươi đẹp
Anh bỗng thấy cô đơn biết mấy
Thì lỗi nhớ buốt nhói trong tim
Vì tình yêu anh không lùi bươc.

Khi lục địa đã trở lại yên bình
Anh cùng tốc độ vượt thồi gian
Để được gặp em tình yêu anh hỡi
Chợt sững lại trước cơn gió mùa thu

Khi nghe tin em đã ra đi mất
Anh trở về..trong im lặng của đêm
Chẳng còn gì nữa, trong hoang tàn bụi đỏ
Một Devias lại lạnh lẽo biết bao

Em ở đâu sao không lời từ biệt
Sao không đợi anh như câu hứa ngày nào
Sao không nắm tay cùng nhau dạo bước
Ef ơi!..Lục địa đã yên bình

Nhưng giờ đây trái tim anh rỉ máu
Không có em anh như cây không lá
Em ở đâu hãy về đây Ef hỡi
Đừng để trái tim anh rỉ máu trong đêm..

Ef ơi trái tim em còn nhớ anh chăng..?
Nhưng anh biết trái tim em thuần khiết
Như ánh trăng bầu trời loren kia
Dù ở đâu em hãy nhớ về...
RF này sẽ mãi chờ đợi em.

ID myheart
NV heart
SV HoanMy

Chúc mọi người vui vẻ

Út Cưng
23-06-2011, 07:26 PM
mấy anh kia toan coppy thôi chẳng ai tự sáng tác cả

Bạn yên tâm, nôi dung yêu cầu là phải liên quan đến mu-hanoi.net. Có những bài rất hay nhưng không liên quan gì đến mu-hanoi thì ....... hihihihi

px.cutie
23-06-2011, 09:30 PM
Tất cả vì MU-HN

mu-hà nội ta đây rồi
đợi mãi beta để mà ngồi
skill liên tục không kịp hồi
mải chơi quên ngày quên cả tối
quên rượu quên ăn quên hết mồi
quên chăn quên chiếu quên luôn gối
đầu tóc quên xoa quên cả gội
quần áo quên hết mùi hôi
mọi người đi ngủ,còn mình tôi
ung dung bảng tốp tôi ngồi
tất cả là vì hà nội thôi =]]~

TG:I't me(tự sáng tác tối nay)=]]~
NV:EmLikeFeed
SV:Hoàn mĩ

Út Cưng
24-06-2011, 12:52 AM
mu-hà nội ta đây rồi
đợi mãi beta để mà ngồi
skill liên tục không kịp hồi
mải chơi quên ngày quên cả tối
quên rượu quên ăn quên hết mồi
quên chăn quên chiếu quên luôn gối
đầu tóc quên xoa quên cả gội
quần áo quên hết mùi hôi
mọi người đi ngủ,còn mình tôi
ung dung bảng tốp tôi ngồi
tất cả là vì hà nội thôi =]]~

TG:I't me(tự sáng tác tối nay)=]]~
NV:EmLikeFeed
SV:Hoàn mĩ

Trùi ui, hay quá hihihihi

holdmelove
24-06-2011, 08:27 AM
Đêm Loren lạnh quá sâu vào trong nỗi nhớ
Em ở đâu về cho anh mãi mộng mơ
Ánh mắt em sao lại thoáng hững hờ
Nửa tâm hồn trong anh như chết lặng

Noria chờ em trong đêm vắng
Bưốc anh về mưa ướt dấu chân xa
Nỗi nhớ em sao chẳng thể xóa nhòa
Sao chẳng thể theo mưa rơi vụn vỡ

Devias bao năm tuyết vẩn đầy
Anh nhớ em nhớ cả từng hơi thở
Anh nhớ em như chưa từng được nhớ
Cả tâm hồn chỉ có bóng em thôi

Anh ước gì takan đừng dậy sống
Đê thời gian anh bên em được lâu hơn
Được tan biến vào trong e dịu ngọt
Xin được làm tia nắng vàng chân thật
Sưởi ấm cho em khi cái lạnh ùa về

Atlan trong anh giờ chỉ còn là quá khứ
Một quá khứ thoáng qua rồi vụt mất
Chỉ riêng thôi xin một điều duy nhất
Được yêu em, và được ở bên em!

Xin một điều có nhiều qua không em
Một điều thôi xin dành cho em hết
Một Mu-Hn, một tình yêu duy nhất
Hãy down nó về, cho anh mãi yêu em!!

vulanls
24-06-2011, 08:40 AM
Admin đích thị ông trời..
GM đích thị người trời không sai..

Bắc thang lên hỏi ông trời..
Item bị hack biết kiện thưa ai..
Mày thích thì cứ kiện thưa..
GM giải quyết sao mày hỏi tao...

vulanls
24-06-2011, 08:42 AM
Hết chiều nay ta không còn chơi nữa
Rồi phải xa ơi hỡi Mu-Hn ơi
Sáu tháng ròng trong bão táp phong ba
Tháng tháng ngày ngày lặn lội với non nước....
Nhớ khi xưa biển Át-lan dậy sóng

Máu nhuộm đỏ đôi làn nước triều dâng
Trong khói lửa mịt mùng em khẽ đến
Tim ngừng đập trong giây lát bởi em....
Anh vẫn đến vẫn chờ và vẫn đợi
Ngưng múa gậy nhưng sóng vẫn xô bờ
Chảy về đâu hỡi con nước thờ ơ......

Út Cưng
24-06-2011, 10:16 AM
chuẩn bị close topic rùi , các bạn chuẩn bị nha. hihihihi

nhuvaynhe
24-06-2011, 01:25 PM
MuHaNoi - Nơi game thủ tìm về
Version 2

Sống trong cùng miền đất
Khắp thế giới Mờ U (MU)
Niềm đam mê mãnh liệt
Không biết tự bao giờ...

Có bạn mình tóc đỏ
Magic ngỡ song toàn
Không chuyên một cách đánh
Chết vì nỗi đa đoan

Lại có chàng đầu bạc
Chưởng nhiều, dùng tứ tung
Vừa đánh vừa ngủ gật
Bởi chưởng rồng - cắm tăm...

Anh mỗi lần xung trận
Dũng cảm nhất Đê Ka (DK)
Luôn đánh như số phận
Phải chơi giáp lá cà

Em trở thành thiếu nữ
Hoá thân làm nàng Eo (ELF)
Dương cung diệt cái ác
Suốt đời làm ca ve...^^

Chiến đấu vì danh dự
Chiến đấu vì tự do
Chiến đấu vì cuộc sống
Chiến đấu vì ấm no

Chiến đấu để lớn lên
Không sợ người bắt nạt
Chiến đấu cho tình yêu
Diệt trừ điều hung ác

Mờ U luôn thôi thúc
Yêu thương và tình người
Tiếng Hà Nội yêu mến
Âm vọng suốt cuộc chơi

Và có một tình yêu
Suốt đời không biết mỏi
Để cuộc sống chắt chiu
Luôn ước mơ, chờ đợi

Mờ U đang vẫy gọi
Như tình bạn chân thành
Như tình yêu duyên nợ
Của ta với mờ u (MU)

Bao lần mạng trục trặc
Lòng phấp phỏng đợi chờ
Bị dis trong Blood
Đi vào cứ ngẩn ngơ

Một ngày m.u vắng mặt
Thấy trống cả cuộc chơi
Một ngày m.u mất điện
Tưởng buồn khổ suốt đời

Thương Mờ U lắm đấy
Thôi chẳng biết làm chi
Viết lên bài thơ nhỏ
Kiếm 30k vi point.

Hj.út ơi vào duyệt bài thơ của anh đi(*_*)
Acc nhuvaynhe
NV Nhuvaynhe

Út Cưng
24-06-2011, 01:35 PM
Sống trong cùng miền đất
Khắp thế giới Mờ U (MU)
Niềm đam mê mãnh liệt
Không biết tự bao giờ...

Có bạn mình tóc đỏ
Magic ngỡ song toàn
Không chuyên một cách đánh
Chết vì nỗi đa đoan

Lại có chàng đầu bạc
Chưởng nhiều, dùng tứ tung
Vừa đánh vừa ngủ gật
Bởi chưởng rồng - cắm tăm...

Anh mỗi lần xung trận
Dũng cảm nhất Đê Ka (DK)
Luôn đánh như số phận
Phải chơi giáp lá cà

Em trở thành thiếu nữ
Hoá thân làm nàng Eo (ELF)
Dương cung diệt cái ác
Suốt đời làm ca ve...^^

Chiến đấu vì danh dự
Chiến đấu vì tự do
Chiến đấu vì cuộc sống
Chiến đấu vì ấm no

Chiến đấu để lớn lên
Không sợ người bắt nạt
Chiến đấu cho tình yêu
Diệt trừ điều hung ác

Mờ U luôn thôi thúc
Yêu thương và tình người
Tiếng Hà Nội yêu mến
Âm vọng suốt cuộc chơi

Và có một tình yêu
Suốt đời không biết mỏi
Để cuộc sống chắt chiu
Luôn ước mơ, chờ đợi

Mờ U đang vẫy gọi
Như tình bạn chân thành
Như tình yêu duyên nợ
Của ta với mờ u (MU)

Bao lần mạng trục trặc
Lòng phấp phỏng đợi chờ
Bị dis trong Blood
Đi vào cứ ngẩn ngơ

Một ngày m.u vắng mặt
Thấy trống cả cuộc chơi
Một ngày m.u mất điện
Tưởng buồn khổ suốt đời

Thương Mờ U lắm đấy
Thôi chẳng biết làm chi
Viết lên bài thơ nhỏ
Kiếm 30k vi point.

Hj.út ơi vào duyệt bài thơ của anh đi.chăng biết đặt tên là j ...út đặt tên hộ a nhé.(*_*)
Acc nhuvaynhe
NV Nhuvaynhe

hiihihihihi

™HipCass™
24-06-2011, 01:40 PM
• Đúng là các bạn có trí tưởng tượng rất phong phú :))

ThanhNam
24-06-2011, 01:44 PM
tuổi thơ tôi là một buổi chiều tăm tối
vì tự kỷ nên có lẽ chẳng ai chơi
thân một mình chẳng có ai bầu bạn
nghĩ mình buồn thay cho số kiếp đơn côi!

rồi một ngày lang thang internet
mọi thứ như một tiếng sét vụt qua
tình yêu tôi như ngập tràn hoa lá
mờ U tới phá tan lạnh giá trái tim tôi!

miệt mài theo tiếng gọi đáy tâm hồn
nằm bồn chồn như đợi tiếng chuông ngân!
vì ngày mai trời lại sáng ánh kim ngân
đưa tôi đến nơi cực lạc "U mờ"

Út Cưng
24-06-2011, 02:00 PM
tuổi thơ tôi là một buổi chiều tăm tối
vì tự kỷ nên có lẽ chẳng ai chơi
thân một mình chẳng có ai bầu bạn
nghĩ mình buồn thay cho số kiếp đơn côi!

rồi một ngày lang thang internet
mọi thứ như một tiếng sét vụt qua
tình yêu tôi như ngập tràn hoa lá
mờ U tới phá tan lạnh giá trái tim tôi!

miệt mài theo tiếng gọi đáy tâm hồn
nằm bồn chồn như đợi tiếng chuông ngân!
vì ngày mai trời lại sáng ánh kim ngân
đưa tôi đến nơi cực lạc "U mờ"

Thơ hay , nhưng sao không liên quan gì đến mu-hanoi.net thê? hihihi

ThanhNam
24-06-2011, 02:18 PM
tuổi thơ tôi là một buổi chiều tăm tối
vì tự kỷ nên có lẽ chẳng ai chơi
thân một mình chẳng có ai bầu bạn
nghĩ mình buồn thay cho số kiếp đơn côi!

rồi một ngày lang thang internet
mọi thứ như một tiếng sét vụt qua
tình yêu tôi như ngập tràn hoa lá
mờ U tới phá tan lạnh giá trái tim tôi!

miệt mài theo tiếng gọi đáy tâm hồn
nằm bồn chồn như đợi tiếng chuông ngân!
vì ngày mai trời lại sáng ánh kim ngân
đưa tôi đến nơi cực lạc "U mờ"

từ loren độc bước một mình tôi
lặng thầm đơn độc đavias
một ngày chợt đến bến atlans
bất chợt bạn bè bắc-trung-nam
quấn quýt thân thiện vì đồng cảm

MU hà nội đến bên ta
giống như cha già bên bếp lửa
sưởi ấm cõi lòng tôi băng giá
tự tin bước tiếp chặng đường xa

nhớ thởu hàn cơ bên khi tạo lập
nhân vật còn yếu đánh "gà" run tay
mà giờ đây đấu trường ta vững mạnh
khi gồng máu sức mạnh ta huy hoàng

tự đáy lòng mình nơi sâu thẳm con tim
nhủ lòng mình biết ơn MU hà nội
vì khi đó đã cho tôi cơ hội
được trở thành một con người thứ 2.

lần đầu làm một bài thơ, còn kém cỏi mong mọi người đừng chém nha! hihi
dù biết không đc giải gì nhưng vẫn mún ghi danh vào cho đúng luật củâ Út cưng nha!
ID: anhdayma
NV: BatCa2Tay
SV: Anh hùng

Châu Bá Thông
24-06-2011, 02:47 PM
Ngày xưa thì học khác nghề
Nay chân đã bước vào ngành GM
Công việc là quản lý game
Giúp đỡ game thủ khi ra yêu cầu
Công việc thì chẳng là bao
Nhưng dễ stress, bể đầu như chơi
Mọi chuyện như ở trên trời.
Vì mem thắc mắc hỏi han suốt ngày
Lí do có cái dở - hay
Câu thì hỏi đúng câu thì buâng quơ
Nhưng mem đâu phải gà mờ
Trả lời không được là lên án liền
Mà mình đâu phải thần tiên
Có chuyện thì biết có chuyện thì không
Mem thì đâu có cảm thông
Mem nào cũng nghĩ Ông trời là ta
Ngôn từ thì cứ tuôn ra
Xúc phạm Quản lí không ra thể nào
Âu đó cũng là câu chào
Người chào kiểu nọ người chào kiểu kia.
Game thủ Hà Nội bạn ơi.
Mong sao nghe thấy những lời thiết tha
Có ghét thì cũng đừng la
Chúng tôi sẽ cố để mà đi lên
Mu Hà Nội vững bền
Là vòng tay ấm đưa ra đón chào.

Văn thơ dở nhưng đó là cảm xúc. Mà cảm xúc thì không bao giờ theo đường thẳng. Bởi vậy câu chữ có lúc thẳng, lúc nghiêng.:">. Mong các bạn bỏ quá cho.:P

DakHero
24-06-2011, 02:49 PM
Ngày xưa thì học khác nghề
Nay chân đã bước vào ngành GM
Công việc là quản lý game
Giúp đỡ game thủ khi ra yêu cầu
Công việc thì chẳng là bao
Nhưng dễ stress, bể đầu như chơi
Mọi chuyện như ở trên trời.
Vì mem thắc mắc hỏi han suốt ngày
Lí do có cái dở - hay
Câu thì hỏi đúng câu thì buâng quơ
Nhưng mem đâu phải gà mờ
Trả lời không được là lên án liền
Mà mình đâu phải thần tiên
Có chuyện thì biết có chuyện thì không
Mem thì đâu có cảm thông
Mem nào cũng nghĩ Ông trời là ta
Ngôn từ thì cứ tuôn ra
Xúc phạm Quản lí không ra thể nào
Âu đó cũng là câu chào
Người chào kiểu nọ người chào kiểu kia.
Game thủ Hà Nội bạn ơi.
Mong sao nghe thấy những lời thiết tha
Có ghét thì cũng đừng la
Chúng tôi sẽ cố để mà đi lên
Mu Hà Nội vững bền
Là vòng tay ấm đưa ra đón chào.

Văn thơ dở nhưng đó là cảm xúc. Mà cảm xúc thì không bao giờ theo đường thẳng. Bởi vậy câu chữ có lúc thẳng, lúc nghiêng.:">. Mong các bạn bỏ quá cho.:P

Thanhhien cung mún 30k vp à ;))

Châu Bá Thông
24-06-2011, 02:51 PM
Thanhhien cung mún 30k vp à ;))

Tham gia cho vui mà. :">

Châu Bá Thông
24-06-2011, 02:54 PM
UH. sAO K VÀO NGÀNH NHÀ BÁO :))

Làm nhà báo thì sao bạn biết Hiền. :P

hatred
24-06-2011, 03:59 PM
Mình cũng mạn phép có 1 bài thơ. Nhưng Xin ÚT lưu ý cho mình: Thứ nhất: Đây là sác tác 100% ( mặc dù hơi cà rốt) - Thứ 2: Đừng vì động chạm đến ai mà dele bài, những gì mình nói đều là thực tế, có thể có nhiều người chứng nhận ^^!
Mu[/B]

Đã bao ngày ngồi một xó
Luyện Mu-Hà nội chỉ mình ta
Nhiều lúc nghĩ mà sao buồn thế
Sống thầm lặng có phải một ý hay.

Từ ngày open ta chưa biết
Xem chừng cũng fải đôi năm
Vậy mà tình cờ ta bắt gặp
Chơi rồi mới thấy là yêu ngay.

Đã từ rất lâu ta chinh chiến
Luyện lvl luyện rs suốt ngày đêm.
Mỗi ngày 2 bữa phở,
Đêm về thì lại chỉ mỗi gói mì tôm.

Trải nghiệm bao năm cùng Huyền Thoại ( sv HT – Mu HN )
Ngẫm rằng sao lạ thế
Những kẻ dèm pha thích ngó nghiêng.
Một đời sống thật còn chưa hết
Cớ sao cứ fải thick xô nhau.

Sv chơi lâu ai chẳng biết
Những kẻ làm lậu cộng làm gian
Nhưng to mồm k tả xiết
Lại còn chửi lắm mới bực cơ

Những thằng tính bẩn mang thương hiệu
Như là bb với CB
Như là chợtnhớ nữa bạn ơi
Trước kia không thèm chấp
Bh thấy thật chướng tai

Các G tranh đấu mang màu máu
Vi hành lớ xớ bị ăn bem
Than khóc kêu người nhà cứu
Lên rồi lại đứng nhìn rồi khỉa nhau

Trước đây HT, AH đông như kiến
Bh vắng bóng chẳng còn ai.
NGhĩ mà sao buồn thế
Bạn bè thân thích đã rời xa.

Nghĩ thương quá đội BQT
Pm Phi, Mập, Út để hỏi thăm
Nhưng chắc là do bận quá
Đành ngồi một chỗ hoặc lang thang ( lang thang trên dđ)
Rồi lại lang thang ở diễn đàn
Lặng nghe mọi người than khóc
Nào mất đồ rồi hack đủ các trò.

Quoanh đi quẩn lại toàn cao thủ
Thương về miền nhớ cứ gọi tên
Những tên tuổi đi vào thầm lặng
Mang theo bạn bè ta cuốn mất đi

Tham gia không vì giải mà tâm sự
Nỗi buồn thực sự ám theo ta
Mỗi lần nghĩ đến lòng đau nhói.
Tiếng gọi Mu vẫn lượn lờ.

Sác tác bởi: Hatred – sv HT

Okas
24-06-2011, 04:02 PM
Mu-hanoi.net Thân yêu.

Bao ngày sóng gió trôi qua
Bây giờ Mu đã loa loa tự hào
Những bọn hacker thì thào
Mu-Hanoi Net ngỏ rào khó qua
Tường lửa chắc như đinh ba
Mặc dù đã cố phong ba tháng ngày
Giờ đây họ đã tắc đài
Ngậm ngùi bỏ ngỏ tượng đài bó tay.

Hoàn Mỹ sắp tháng thứ hai
Cập nhật đã up goodbye hack pro
Bây giờ muốn chứng tỏ pro
Pk cày kéo top pro mới hay
Mu chơi càng lúc càng hay
Pk không hack sướng tay đã người
Okas xin chúc vài lời
Anh em quản trị rạng ngời vinh quang
Chúc thêm tất cả bá quang
Mọi người mạnh khỏe hiên ngang tranh tài.

Tác giả: Okas

Út Cưng
24-06-2011, 04:09 PM
Mình cũng mạn phép có 1 bài thơ. Nhưng Xin ÚT lưu ý cho mình: Thứ nhất: Đây là sác tác 100% ( mặc dù hơi cà rốt) - Thứ 2: Đừng vì động chạm đến ai mà dele bài, những gì mình nói đều là thực tế, có thể có nhiều người chứng nhận ^^!
Mu[/B]

Đã bao ngày ngồi một xó
Luyện Mu-Hà nội chỉ mình ta
Nhiều lúc nghĩ mà sao buồn thế
Sống thầm lặng có phải một ý hay.

Từ ngày open ta chưa biết
Xem chừng cũng fải đôi năm
Vậy mà tình cờ ta bắt gặp
Chơi rồi mới thấy là yêu ngay.

Đã từ rất lâu ta chinh chiến
Luyện lvl luyện rs suốt ngày đêm.
Mỗi ngày 2 bữa phở,
Đêm về thì lại chỉ mỗi gói mì tôm.

Trải nghiệm bao năm cùng Huyền Thoại ( sv HT – Mu HN )
Ngẫm rằng sao lạ thế
Những kẻ dèm pha thích ngó nghiêng.
Một đời sống thật còn chưa hết
Cớ sao cứ fải thick xô nhau.

Sv chơi lâu ai chẳng biết
Những kẻ làm lậu cộng làm gian
Nhưng to mồm k tả xiết
Lại còn chửi lắm mới bực cơ

Những thằng tính bẩn mang thương hiệu
Như là bb với CB
Như là chợtnhớ nữa bạn ơi
Trước kia không thèm chấp
Bh thấy thật chướng tai

Các G tranh đấu mang màu máu
Vi hành lớ xớ vi hành bị ăn bem
Than khóc kêu người nhà cứu
Lên rồi lại đứng nhìn rồi khỉa nhau

Trước đây HT, AH đông như kiến
Bh vắng bóng chẳng còn ai.
NGhĩ mà sao buồn thế
Bạn bè thân thích đã rời xa.

Nghĩ thương quá đội BQT
Pm Phi, Mập, Út để hỏi thăm
Nhưng chắc là do bận quá
Đành ngồi một chỗ hoặc lang thang ( lang thang trên dđ)
Rồi lại lang thang ở diễn đàn
Lặng nghe mọi người than khóc
Nào mất đồ rồi hack đủ các trò.

Quoanh đi quẩn lại toàn cao thủ
Thương về miền nhớ cứ gọi tên
Những tên tuổi đi vào thầm lặng
Mang theo bạn bè ta cuốn mất đi

Tham gia không vì giải mà tâm sự
Nỗi buồn thực sự ám theo ta
Mỗi lần nghĩ đến lòng đau nhói.
Tiếng gọi Mu vẫn lượn lờ.

Sác tác bởi: Hatred – sv HT

Càng lúc càng gây cấn. hihihihihi

Út Cưng
24-06-2011, 04:32 PM
Các bạn nào đăng bài mà chưa có tựa bài và tác giả, thì bổ sung vào nha , như thế mới hợp lệ.

suatreem
24-06-2011, 06:44 PM
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

™HipCass™
24-06-2011, 06:45 PM
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

• Kô Có Tiêu Đề thỳ k đc tính đâu :)

Út Cưng
24-06-2011, 07:54 PM
Các bạn nên bổ sung tựa bài thơ và tác giả nhanh lên nào.

™HipCass™
24-06-2011, 07:55 PM
• Chuẩn Bị CLOSE TOPIC :))

mydie
24-06-2011, 08:19 PM
Bởi vì MU hà nội anh mới biết đến em!Chén ngọc giờ chìm đáy atlans sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng takan và mắt em nâu


Xin chào mu hà nội một lần anh đến
Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm anh với anh chàng ngồi chung net


áo thiên thanh hỡi thuở tìm anh không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp huyết lâu
đàn qoái dữ nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía noria


Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi gián em nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy



Tạm biệt takan với anh là tiễn biệt
xa la ơi xin người dừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên noria
tác giả mydie

messivn
25-06-2011, 12:06 AM
Tham dự 1 bài , vui là 9 , giải thưởg là 10 =))

Một phút trãi lòng
Tác giả : messivn:D

Buồn buồn viết mấy câu thơ
Về MU Hà Nội cho vơi nỗi buồn ,

Ngày ngày mở máy online
Đi đâu cũng thấy anh tài bốn phương.




Loren một chốn phố phường
Người buôn kẻ bán lượng thương suốt ngày,

Về miền davias xa xôi
Lạnh giá ngự trị đơn côi cõi lòng,

Có nàng chúa tuyết khi nao
Vì đâu tình cũ mà gào thét thanh,

Noria yên ả góc thành
Tình yêu cũng đã nở thành sắc xuân.


Nhìn lại bóng khuất trong game
Vẫn còn đâu đó vài mem xấu tình,

Nhưng nhờ ai đó anh minh
Nên bây giờ đã được tin chút lòng.


Xin đc một phút nghĩ suy
Về miền đất nước thân yêu của mình

Ở đâu nơi đó nóng lòng
Bọn người bắc quốc đừng hòng chiếm ta .

Trở lại đây với chốn này
Cùng xây hạnh phúc cùng bay hát nào,

Gác lại chuyện buồn chuyện đau
Cùng nhau san sẻ chút tình anh em,

Ngày đêm chém quái xẻ ma
Dành ra 1 chút phút ta trải lòng,

Nếu mai đường có long đong
Thì lòng ta vẫn ước mong chốn này .
Xin hết .

Út Cưng
25-06-2011, 08:23 AM
Chuẩn bị close topic, các bạn cần bổ sung tự bài thơ và tác giả nhé.

Út Cưng
25-06-2011, 09:33 AM
Chuẩn bị close topic, các bạn cần bổ sung tự bài thơ và tác giả nhé.

Út Cưng
25-06-2011, 04:38 PM
Close topic. Chuẩn bị đăng bài và phát giải hihihihi.